Mọi người vấn véo giúp em ca này với ạ. Em và người yêu cũ yêu nhau khi mới vào đh,tụi em yêu nhau đc 1 năm thì chia tay. Nguyên nhân thì nhiều lắm ạ, kiểu giọt nước làm tràn li ấy. Nhưng lỗi thì do cả 2, anh ấy thì lạnh lùng, vô tâm, không biết thể hiện tình cảm; em thì stress đủ thứ, không thích cải kiểu gặp đâu hôn đó,hôn thì cái tay hay "đi du lịch" của anh ấy,ít tâm sự,chia sẻ với anh ấy. Sau 1 thời gian cảm thấy anh ấy cũng chán nên em quyết định chia tay.



Sau đó vài tháng em có chat hỏi thăm anh ấy nhưng anh ấy trả lời rất miễn cưỡng. Khoảng 1 năm sau ngày chia tay, tự nhiên anh ấy chủ động chat với em, nc vui vẻ thoải mái hơn trước, cách nói chuyện cũng không còn cọc lóc, đã biết nói lên suy nghí của anh ấy,...Nói chung là thay đổi 1 ít về cách cư xử với em, ngày trước nói chuyện không đc như vậy đâu ạ.Mặc dù em chủ động chia tay nhưng thật sự đến giờ vẫn còn tình cảm,chỉ tại anh ấy vô tâm quá+những thứ kể ở trên nên mới dẫn tới việc chia tay, mọi người đừng ném đá em, thật sự lúc đó em quá mệt mỏi nên mới như vậy. Anh ấy nói chuyện với em làm ý định nối lại tình xưa của em nó lên tới đỉnh điểm nên giờ mới ngồi viết mấy dòng này đây ạ.:D



p/s: anh ấy 22t, là người lạnh lùng, vô tâm, ít nói, không biết thể hiện tình cảm, tối ngày chơi với mấy con chim kiểng nên nó vậy.Người vậy mà em lại yêu, vậy mới khổ. Anh ấy nói chuyện, em có cảm giác là anh ấy vẫn còn tình cảm với em, làm gì cho em buồn là xin lỗi( ngày trước chẳng bao giờ nghe đc 2 từ này đâu, tại vì anh ấy không biết mình sai). Mọi người giúp em với ạ, máu mê trai nó nổi lên rồi. Còn về em. em là người khá nhạy cảm, sống nội tâm ạ ^^