Em tự hào về anh, ông xã!!!!!Yêu những điều giản dị anh đang làm cho mẹ con emĐi ngủ thôi anh, 1 ngày quá mệt mỏi rồi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Sao phải xin lỗi hả bạn? :LoveStruc: Đừng quan tâm họ nói gì bạn nhé! Mong một ngày nào đó WTT chỉ toàn những topic thế này thôi!Nếu ai... Xem thêm
:Laughing: đề tài chị cần là gì thế??????có lẽ ko nên tranh luận qua lại nữa cjị nhỉ??? :Rose:em đã đọc nội quy box ts: em ko vi phạm:Battin... Xem thêm
nucuoibetho ơi...khoe đê...khoe ngay lập tức và xin Mod chuyển tôic này thành tên: Khoe chồng, khoe vợ. Chắc ko đụng hàng đâu. Rồi sẽ có 1 cơ số... Xem thêm
Chồng tôi là 1người đặc biệt!Tôi lại phải khẳng định điều đó 1 lần nữa nhưng thêm : của riêng tôi :D Vậy cho an toàn phải ko ạ???... Xem thêm
Vấn đề ở đây là ko phải mua , các mẹ khó tính quá , đọc những lời vui tươi lạc quan lại ko thích , làm tớ đang định... Xem thêm
Bạn đã bao giờ đọc một bài viết, mua một cuốn sách vì đọc cái tiêu đề rất hấp dẫn, "trúng phóc" đề tài bạn cần, rồi đọc xong nó... Xem thêm
:Laughing: đề tài chị cần là gì thế??????có lẽ ko nên tranh luận qua lại nữa cjị nhỉ??? :Rose:
me nhoc con: Xin lỗi chị,nếu chị nghĩ topic của em đáng bị ném đá thì em cũng tôn trọng suy nghĩ của riêng chị. Còn với cá nhân em,... Xem thêm
Em xin lỗi cả nhà từ nay trở đi từ h trở lại em ko dám khoe chồng bừa bãi nữa đâu ạ:p :p :p
:Laughing: :Laughing: :Laughing: sao mẹ này rành tâm trạng mình thế nhỉ??? Tình hình là 2 h đêm rồi mà ông xã vẫn đang miệt mài làm việc.
Đúng rùi, ban nãy mình cũng định hỏi sao em ý không viết vào mục "Em yêu anh" í...Nhưng thui...Yêu mừ...hihihi...Cứ yêu nhiều là tốt..hihihi.:Rose:
Một bạn để ý là tôi có nhiều sách về những câu châm ngôn phát đi từ các danh nhân và triết gia trong tủ sách. Được hỏi câu nào mang nhiều ý nghĩa nhất, tôi buột miệng theo tiềm thức, “Nghèo là một cái...
Phụ nữ đã phải chịu cả trăm nghìn thứ khổ rồi, sao phải rước thêm cái khổ không tiền khi chấp nhận lấy chồng nghèo?
Bài viết dưới đây là quan điểm của chị Lê Ngân, TP HCM, về chuyện phụ nữ có nên chọn ...
Phụ nữ Việt Nam vốn nổi tiếng yêu chồng, thương con. Nhiều khi họ sẵn sàng hy sinh bản thân để chăm lo cho chồng con. Nhưng không phải người vợ nào cũng khôn khéo trong cách chiều chồng.
Yêu bản thân v...
Nếu gặp tôi cách đây vài năm, chắc hẳn không ai nghĩ rằng tôi sẽ có ngày yêu thích việc nấu ăn.
Thời sinh viên và những năm đầu đi làm, tôi gần như phụ thuộc hoàn toàn vào quán ăn bên ngoài. Lịch học, ...
Nếu có ai hỏi đâu là nơi tôi muốn ghé thăm đầu tiên khi đến một thành phố mới, câu trả lời có lẽ sẽ khiến nhiều người bất ngờ.
Không phải khu du lịch nổi tiếng.
Không phải trung tâm thương mại lớn nhất....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Có...
Nói đến chủ đề này, tớ cũng phải viết vài dòng mới được
Vợ chồng mình cũng đã sống với nhau gần 3 năm. 3 năm quả là...
Tớ đang thèm thốt lên cái câu chủ đề topic...
Sao phải xin lỗi hả...
Không biết...
Hì, cứ khoe, nhưng mà...
Hihi, đúng rồi, vào mục...