Không phải là em nhé, giá mà em có diễm phúc đó hì hì.. Chả là em có cô bạn thân, hiện sắp sinh đứa thứ 2 rồi. Có thể nói nó rất may mắn, lấy được chồng trai HN gốc, lại rất đẹp giai và giỏi giang thành đạt. Hai vc bằng tuổi, lúc đầu là bạn sau rồi yêu, ra trường vài năm là cưới. Của đáng tội nhìn 2 vc đó lệch nhau quá, hic..nó thấp bé, nhẹ cân theo đúng nghĩa đen vì chưa tới 1m50, còn đức ông chồng 1m80, trắng trẻo to cao, “nhan sắc” chỉ kém tài tử Lee Min Ho chút xíu thôi ạ. Còn cô bạn e thì không có gì đặc sắc, hình thức chỉ ở mức trung bình.


Thực ra hai đứa quen nhau khi học cùng lớp đại học. Chồng nó ban đầu kết 1 bạn nữ khác trong lớp, nhưng về sau không hợp chia tay thì cô bạn em tới an ủi và...a lê hấp!!! Anh chồng bây giờ đang là Tổng Giám đốc của 1 tập đoàn Tài chính quốc tế lớn và rất nổi tiếng ở VN, công nhận ngoài đẹp trai ra, cậu ấy rất thông minh và giỏi. Còn bạn e cũng rất khá, nhưng vì phải chăm con nhỏ (đứa đầu mới gần 2 tuổi) nên tạm thời ở nhà. Bây giờ lại sắp có tập 2, chắc còn ở nhà dài dài. Vợ chồng nó lệch quá nên bố mẹ họ hàng anh chị nói ra nói vào làm nó cứ lo ngay ngáy, nhất lại là khi bầu bì hình thức lại càng kém đi, chồng thì vẫn trẻ đẹp phơi phới, ngày nào cũng làm việc ở tòa nhà giữa trung tâm thành phố có bao nhiêu mỹ nữ ra ra vào vào... hai vợ chồng còn trẻ lắm ạ, mới có hơn 3x tý thôi...


Em thấy nó cứ lo này lo nọ sợ ảnh hưởng tới cô công chúa trong bụng, tháng 1 tới sinh rồi. Đứa đầu là hoàng tử ạ, giống hệt mẹ, chả có nét nào của bố mới đau chứ, hic...


Có chị nào cùng cảnh ngộ thì an ủi bạn em chút nhé, em cảm ơn ạ.


PS: Em xin giấu tên hai người bạn vì chắc chắn 1 điều ông chồng bạn e là người khá thành đạt nên nêu tên ra sẽ có nhiều anh chị làm trong ngành tài chính biết lắm ạ...


:Smiling: