Các mẹ ạ. Chồng e đi vắng được 1 năm rồi. Em ở nhà với 2 đứa con nhỏ, 1 đứa 5 tuổi, 1 đứa gần 1 tuổi. Em đã rất cố gắng để thấy thoải mái, nhưng vẫn khó quá. Liên tục thấy mệt mỏi stress. Nào là công việc cơ quan, nào là chăm con, nào là lo osin trông con. E chán quá. Bình thường khi mà ko thoải mái thì có thể xem phim, đi chơi bạn bè, rủ bạn bè về nhà chơi. Nhưng như các mẹ biết đấy, với 2 đứa con nhỏ em chả có tí thời gian nào để mà nghĩ đến các chuyện đấy. (OB chả trông giúp được tí nào). Nhà em ở riêng. Còn nhà OB ngoại thì ở xa.
cho minh nhập hội với.Minh cũng xa chồng con 4 năm rồi,ngày 2 buổi đi làm,tối về time rảnh hết đọc sách,vitinh,game..lâu rồi cũng chán,ngày nào cũng thế chỉ mong...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Tưởng mỗi đàn ông mới có nhiều tâm sự ngổn ngan..
Chia sẻ với các chị, các bạn, các em vất vả vì...
Hồi đầu ông xã mình đi công tác, mình cũng khó ngủ , phần thì nhớ không ngủ được, phần nữa vì..sợ ma . Sau mình...
Àh , hôm...