- Bạn gái yêu gần 4 năm ( 3 năm 9 tháng) : tính cách - thẳng thắn, tốt bụng, ngoại hình khá. Là một người rất rất cá tính. Mình yêu hết mực suốt gần 4 năm. Dù có khoảng cách về tính cách nhưng lại giống mình về khoản tốt bụng. Bạn gái mình cũng theo đạo thiên chúa và mình thì không (mình cháu đích tôn).
- Bạn mới quen được gần 4 tháng: tính cách - không có gì phàn nàn, ngoan và tốt bụng mọi người đều biết, không cá tính lắm nhưng biết chăm sóc người khác. Ngoại hình cũng xinh, đặc biệt là rất hiền.
Làm theo lý trí hay thực dụng vì tương lai
:RaisedEye

Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
chả hiểu.
thế mà cũng gọi là iêu
"Chọn người thứ 2, vì nếu thực lòng yêu người thứ nhất thì sẽ chẳng bao giờ có...
Đang tập post ngắn. Tặng chủ thớt câu cuối: "Lắm mối có tối nằm...
Ngắn gọn, xúc tích mà đầy đủ ý :D.
4 năm và 4 tháng...
muốn gắn bó ở đây là...
Đứng núi này trông núi nọ.
Có thế thôi xin hết
lời khuyên là chả chọn ai hết, gặp em nào 4 ngày đã thấy...
đùa vậy thôi, đọc bác viết em thấy rõ là bác đang ngang về cô...
Bác không thể tiến xa hơn với cô 4 năm, vì chính trong lòng bác đã thấy vậy rồi.
Lắng nghe con tim mình. Đừng...
Chọn cô thứ 2 ý vì bạn thay lòng thế cô thứ nhất biết được chắc cũng chẳng yêu bạn...