Chào cả nhà!


Mình đang gặp 1 tình huống đau đầu quá, muốn được nghe lời khuyên của cả nhà. mình năm nay 26 tuổi rồi, anh người yêu hơn 8 tuổi. cũng đã quen nhau, yêu nhau hơn 1 năm rồi. cũng đã tính đến chuyện cưới xin, nhưng bên nhà mình không 1 ai đồng ý cả. gia đình phản đối kịch liệt, không chấp nhận mối quan hệ này, lý do thì là hơn mình nhiều tuổi quá, nhà xa quá (tận Quảng Bình, sợ mình sau này không thể làm tròn đạo làm dâu con trong gia đình, rùi người này bàn tán người kia bàn tán gia đình sẽ không hạnh phúc được), là người miền Trung(vì gd sợ sau này mình khổ, vì người miền Trung tính nội tộc lớn).thực ra những khó khăn đó mình cũng nhận ra được, nhưng mình nghĩ với tình cảm của cả 2, mình và anh có thể khắc phục để sống hạnh phúc. hôm đầu tiên dẫn anh về ra mắt mẹ mình nói thẳng luôn không bao h chấp nhận mối quan hệ này, lần thứ 2 đến anh ấy vừa chào thì bố mình đã mời thẳng ra khỏi nhà. bố mẹ cũng không cho mình cơ hội để thuyết phục, chỉ cần nghe đến chuyện đó thì nói không cần phải nói, nhà này không bao h đồng ý. lúc đó cả 2 cũng nản nên cũng đã quyết định chia tay, nhưng sau đó biết không thể xa nhau nên đã quay lại với nhau. thời gian chia tay, do anh chán nản nên đã xin nghỉ làm ở HN, quyết định về nhà ở QB làm việc và sống ở đó. hiện tại anh đang ở QB, ý anh là sẽ chuyển ra HN sống và làm việc nếu bên gd mình đồng ý chuyện 2 đứa. Còn gia đình anh thì trước đây đồng ý, quý mình, nhưng trong thời gian chia tay, a rất đau khổ(còn đi nằm viện truyền nước vì bị suy nhược), nên bg cũng phản đối chuyện của bọn mình, 2 bác chỉ đồng ý cho anh ra HN sau khi đã cưới xin. 1 bên thì cứ giục cưới như vậy, 1 bên thì nhất định không chịu nhượng bộ. sau 2 lần đến nhà mình không thành công thì mình cũng không mời anh đến nhà làn nào nữa, hix... vì biết cũng sẽ không giải quyết được gì. bên nhà ngoại, mẹ mình là chị cả, nên các cậu mợ dù quý anh ấy nhưng cũng không thể thuyết phục mẹ, bên nhà nội thì bố mình là cả, các cô chú cũng lo cháu khổ nên cũng phản đối, thậm chí tuyên bố nếu còn tiếp tục sẽ từ mặt luôn. hiện tại thì mình chưa nói chuyện 2 đứa quay lại với ai cả, tại không biết phải thuyết phục thế nào.do khoảng cách xa nên khoảng hơn 1 tháng thì a mới ra thăm mình 1 lần. mình không biết phải làm thế nào được. hiện tại chỉ còn biết mỗi cách cứ để thêm 1 thời gian nữa mình không gặp gỡ ai cả, bố mẹ sẽ biết dù có thêm thời gian nữa thì mình cũng không quên được anh, để rồi nhượng bộ, nhưng còn bên gia đình anh tuyên bố nếu năm nay không cưới thì buộc phải chia tay để 2 bác tìm vợ cho con trai, còn anh ấy thì cũng muốn mình có 1 quyết định dứt khoát. cả nhà cho mình lời khuyên với! tks!