Chào mọi người,


Mình và người yêu vừa chia tay, mình là người nói chia tay nhưng cũng do thái độ anh ấy có vẻ dãn ra và lúc gần gũi lúc xa cách, mình ko chịu được sự mơ hồ đó nên chủ động chấm dứt trước.


Mình và tính cách anh ấy có nhiều điểm ko hợp, mình cũng cảm giác là anh ấy ko thực sự yêu mình mà chỉ đến với mình vì mình hợp nhiều yếu tố mà anh ấy đưa ra đối với một người bạn gái (xa hơn nữa là vợ: bởi anh từng nói mình ngoan, đàng hoàng, có học thức, lại biết cư xử).


Ban đầu ko có gì, nhưng dần dần anh ấy giải thích lý do bận làm ăn, kiếm tiền và kinh doanh thua lỗ, lại ở xa nên trở nên ít quan tâm, chăm sóc mình. Mình cũng thấy anh ấy chả có vẻ gì là nhớ nhung mình khi xa nhau cả. Gần đây mình quan tâm anh ấy lại càng ko thích, có lúc suýt cãi nhau vì anh ấy cho rằng mình chả giúp ích được gì mà cứ hỏi han lung tung. Mình thì muốn cả hai phải hòa nhập vào cuộc sống của nhau, có như vậy mới gắn bó lâu dài được.


Lúc mới chia tay, mình chỉ nghĩ đơn giản là do ko hợp suy nghĩ, cũng ko trách anh ấy hay bản thân, tóm lại là ko suy nghĩ nhiều về những khuất mắc giữa 2 đứa. Nhưng dần dà nghĩ lại, mình ko biết có khi nào anh ấy nghĩ mình ko đàng hoàng và yêu cho vui nên muốn dãn ra hay không.


Mình và anh quen nhau vài tháng, cũng có hiểu biết về gia đình, nơi làm việc, bạn bè chung cũng có (ko thân lắm). Tụi mình cũng đã làm chuyện đó và đây là lần đầu tiên của mình (dù trước đó mình có yêu vài người rồi). Anh cũng biết điều này vì lần đầu thật sự khó khăn và đau đối với mình.



Tuy nhiên, suy nghĩ của mình khá thoải mái: đó là nhu cầu sinh lý bình thường của con người nên ko quá đặt nặng bản thân về nó hoặc áp lực người kia về việc đã quan hệ rồi. Mình vẫn thoải mái, bình thường, và những lần sau dù ko chủ động nhưng nếu anh đề nghị mình vẫn đồng ý. Nói chung, mình nghĩ tìm hiểu nhau, yêu nhau thì ko thể thiếu việc đó, nó như một loại gia vị vậy.


Có điều anh ở xa và tụi mình ít gặp nhau nên tần suất quan hệ ít. Và mỗi lần làm thì mình vẫn đau, và vẫn có ít máu bết ra. Anh có thấy lạ, nhưng mình cứ nghĩ đơn giản là do chưa quen.


Ở lần gặp gần nhất, mình với anh lại gần gũi nhau và lần này mình có chủ động hơn, có bóng gió đề nghị trước. Sau ngày hôm đó về ko ai nói với ai tiếng nào, mình thì biết anh ấy hay có cái tính muốn dãn ra sau mỗi lần dành quá nhiều thời gian bên nhau nên mình cũng ko làm phiền.


Sang hôm sau mình liên lạc anh cũng ko muốn nói chuyện, mình hỏi có gì ko vui hay bực gì mình thì chỉ bóng gió là ko có sức giận dỗi. Mình ngỏ ý muốn gặp trước khi anh đi xa thì anh bảo gặp nhau lại làm chuyện đó, và anh ko muốn. Rồi cãi nhau những việc ko liên quan, mình thì cảm giác như anh ấy ko muốn mình can thiệp vào đời tư anh ấy, nhưng mình hỏi muốn chia tay ko thì lại bảo ko.


Anh ấy vẫn bàn về tương lai thế nào với mình, kêu mình làm cái này cái kia để tiện ở bên nhau hơn, nhưng mình có mục tiêu riêng và vẫn chưa nghĩ đến tương lai bên cạnh anh ấy sẽ như thế nào cả. Cho nên mình vẫn tỏ vẻ là muốn thực hiện theo hướng riêng của mình.


Bây giờ chia tay cũng chia tay rồi, mình cũng nghĩ ko phải vì mỗi chuyện cãi nhau sau cùng mà chia tay mà do nhiều chuyện trước đó, cách hành xử của anh ấy khiến mình ko an tâm, mình mất tình cảm dần và rồi cũng ko đủ tin tưởng để bàn tính tương lai với anh ấy nữa. Nhưng nghĩ nghĩ một lúc mình lại thắc mắc có khi nào cách hành xử của mình cũng khiến anh ấy suy nghĩ mình chỉ yêu cho vui chứ ko nghiêm túc hay ko?


Các bạn nam có thể góp ý cho mình ko? Nếu là bạn thì bạn nghĩ thế nào?