Cho em xin tư vấn về tình cảm của em với một cô bạn cùng lớp
Em hiện là học sinh lớp 11 và đang thích một cô bạn cùng lớp ngồi kế bên em, cô bạn này cũng đã biết em thích bạn ấy nhưng cô ấy vẫn tỏ ra bình thường vui vẻ mặc dù em biết bạn ấy không thích em. Bạn ấy là một người biết suy nghĩ và cũng khá tinh tế tuy nhiên lại thường hay tỏ ra mình là người ngây thơ. Từ lúc thích em đã có nhiều việc làm để mong bạn ấy có cảm tình vs mình, từ những việc như có bài tập nào khó thì em giúp đỡ bạn chỉ cho bạn học, rồi luôn nhiệt tình giúp đỡ và bênh vực bạn nếu như cần thiết, luôn quan tâm cho bạn ấy từ những việc nhỏ lớn, em thì em học cũng tạm ổn thôi, bề ngoài thì k có j nổi bật ( nếu k muốn nói là k đẹp), tài năng thì không có, em không biết liệu rằng em cứ tiếp tục như vậy thì bạn ấy có thích em không, có cách nào để bạn ấy thích em nếu dùng theo biện pháp tâm lý không, em rất muốn bạn ấy có cảm tình với mình, dù biết là chỉ còn là học sinh dc 1 năm nữa nhưng em vẫn muốn giữa em và bạn ấy có chút cảm tình vs nhau, liệu có lời khuyên nào giúp cho em được không.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cứ từ từ...
E cảm thấy bạn ấy không thích em ,vậy bạn ấy có thích ai khác không?
Ngoài trên lớp,e và...