Bọn em yêu xa, cũng có khoảng thời gian chia tay vì em không chịu nỗi sự vô tâm của bạn ấy, nhưng rồi em lại không đủ lí trí để buông tay. Bây giờ, sau 1 năm bạn ấy về, những tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn để 2 đứa yêu lại từ đầu. Nhưng không..
Tất cả những công cụ bọn em giao tiếp hằng ngày, chỉ là Facebook. Không điện thoại, không skype, không thấy hình ảnh hoặc nghe giọng nói cả quãng thời gian xa nhau. Khi bạn ấy về, bạn ấy cũng chỉ nhất quyết chỉ dùng facebook chứ không gọi điện hay nhắn tin. Thời gian trở về đã ít, mà bạn ấy cũng không tranh thủ thời gian gặp nhau. Bạn ấy có hẹn, bạn ấy đi khám bệnh, đi mua sách, em muốn đi chung để bên cạnh bạn nhiều hơn, nhưng không.. Bọn em sẽ chỉ gặp nhau 1 lần duy nhất, sau đó sẽ lại là nhưng tháng ngày em miệt mài chờ đợi..
Em đau lòng quá. Em biết em đã chọn sai con đường và đang ngược đãi chính bản thân mình. Hãy cho em lời khuyên, cho em mạnh mẽ để buông tay..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1