cho em lời khuyên xem em với Mr này nên như thế nào
Em chào các anh chị. Em năm nay 26 tuổi, nói chung là cũng đến cái tuổi nghĩ đến chuyện xâydựng gia đình, không lông bông mãi được. Người yêu em hơn em 2 tuổi. Bọn em mới yêu nhau được nửa năm thôi, 2 gia đình quen biết nhau từ trước nên rất ủng hộ, không có phản đối gì chuyện 2 đứa.
Có vài điều trong tình yêu của bọn em mà em thấy không được ổn lắm, mong các anh chị cho em lời khuyên:
1. Anh ý gần như không lên nhà em chơi, trừ đúng 3 lần lên cùng bố mẹ anh ý (lúc đó là lên nhà chơi với tư cách là 2 nhà quen nhau thôi). Nếu 2 đứa đi chơi thì lúc nào cũng là em chủ động đi qua nhà rủ anh ý (mặc dù nhà em với nhà anh ý chỉ cách nhau khoảng 5 phút). Bố mẹ em không thích như thế và bản thân em cũng thấy như thế là không được. Bố mẹ em tương đối nghiêm khắc nên muốn là nếu đi chơi anh ý lên nhà xin phép 1 câu cho nó đàng hoàng, với thỉnh thoàng lên nhà em chơi cho gần gũi, nhất là Em cũng đã nói vấn đề này với anh ý, anh ý cũng ko thấy những nguyện vọng đó là sai nhưng mà lúc thì kêu là bận, lúc thì kêu hnay mệt, lúc thì lại rơi vào những lúc 2 đứa cãi nhau, thành ra suốt từ Tết đến h chưa có lên nhà em thêm lần nào. Em bjờ cũng không muốn nhắc nhiều nữa vì em nghĩ cái này là tự nguyện, nếu ép cũng chả được vui vẻ.
2. Anh ý đang lập Công ty riêng. Em cũng thông cảm vì đợt này sẽ bận rộn nhưng đôi khi thấy tủi thân vì có khi cả tuần chả gặp được lần nào, có hôm thì còn sms, nhưng có hôm em sms cũng chả thấy reply lại. Hay con trai khác con gái, chứ em nghĩ làm gì không có được vài phút để thể hiện sự quan tâm tới người yêu mình? Nói các anh chị đừng cười chứ từ hồi yêu nhau đến h chưa có lần nào em với anh ý đi xem phim với nhau (kỳ quặc nhỉ) mặc dù thỉnh thoảng em lại than thở là em thích đi xem phim lắm mà anh chả rủ em đi gì cả, em toàn phải rủ bạn đi xem. Nói chung là rất thiéu quan tâm.
3. Em không bức thiết chuyện năm nay phải lấy chồng (dù bố mẹ em rất muốn điều đó) nhưng vì cũng 27 âm rồi nên em rất hy vọng anh ý đến thưa gửi chuyện 2 đứa với bố mẹ em để bố mẹ em yên tâm, và em cũng yên tâm đợi anh ý lo sự nghiệp thêm 1 tg nữa. Đằng này anh ý không có hứa hẹn gì với em về tương lai, khi mà em nhắc đến chuyện cưới xin thì anh ý lại bảo là anh ý chưa có gì trong tay, anh ý chưa sẵn sàng và thấy chưa thể lấy vợ được huhu. Buồn ứa nước mắt.
Về phía mình, em biết là em cũng còn điểm này điểm khác như anh ý hay nói là hay dỗi, cũng nóng tính và cứ nghĩ cái gì là nói, không chịu kìm chế gì cả. Nhưng thời gian qua em cũng có cố gắng điều chỉnh (em nói với anh ý là tính cách không thay đổi được, chỉ điều chỉnh cho phù hơp mà thôi), rồi thì chịu khó nữ công gia chánh như anh ý muốn v.v, nhưng cứ nghĩ đến sự thờ ơ của anh ý với mình là em ko chịu được, thấy tủi thân kinh khủng.
Đây là vài điểm không được ổn lắm trong chuyện của em, còn mấy chuyện mâu thuẫn nhỏ khác nữa. Các anh chị cho em lời khuyên xem em có nên tiếp tục mối quan hệ này không và nếu tiếp tục thì nên cư xử ntn :Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
vâng, ý của em không phải là anh ý cần hứa hẹn tương lai như...
Không ổn tí nào , dù lí do...