Em và bạn em yêu nhau, cùng đang là sinh viên năm cuối. Vì lỡ làng nên đã có thai được chừng 2 tuần rồi, tụi em thử que nhiều lần sau khi trễ kinh kết quả đều 2 vạch.
Tụi em vẫn còn là sinh viên, làm sao có thể giữ lại được nhưng bạn gái em nhất định không chịu, bảo là "Nếu anh không cần, thì em sẽ ra đi, một mình sinh con".
Em rất đau khổ, mọi thứ cứ như suy sụp trước mắt em vậy!
Mong các anh, chị có thể cho em lời khuyên, em phải làm sao đây!
Em cảm ơn,
KyeS
(Em mới vào, ko biết phải post bài viết ở mục nào cho hợp lý nữa, mong Mod thông cảm).
Khó khăn đó là điều không tránh khỏi....khó khăn sẽ giúp mình trưởng thành hơn em ah....rồi cũng sẽ qua....cố lên em! Chị cũng đang cố gắng dù biết khó...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
bạn...
Thứ nhất, bạn gái bạn không muốn bỏ. Bạn thì phân vân. Theo tỉ lệ %, ý kiến giữ lại đứa bé đá là 75% rồi.
Thứ...
Khó khăn đó là điều không tránh khỏi....khó khăn sẽ giúp mình...