Chào các chị,



Em cũng hay đọc những dòng tâm sự của chị em trên forum, em thấy có rất nhiều lời chia sẻ hữu ích và chân thành của chị em, nên em cũng muốn gửi chút tâm tình của mình, mong chị em có thể chia sẻ cùng em.:x



Ngày trước, em đã từng có một mối tình sâu nặng 4 năm với một người, em đã dành rất nhiều hi vọng và tình yêu cho người đó, nhưng cuối cùng buông xuôi vì gia đình người đó không muốn người đó lấy người ở xa, người đó cũng không đủ mạnh mẽ bảo vệ em tới cùng nên chia tay, chia tay một thời gian ngắn sau thì người đó có người mới. Em cũng buồn mất một thời gian dài. :(



Sau này, em có quen người mới, Anh đối xử với em thành thật và chân thành. Với em, bên anh làm em hạnh phúc vì anh là người sống rất tình cảm. Nhưng đó là tình yêu, khi nhìn nhận tới tương lai xa hơn (hôn nhân), em vẫn có những băn khoăn trong lòng. Đầu tiên, anh là người khá thu hút (cao to và khuôn mặt đẹp), vì bản thân em không xinh nên em cũng có lo lắng. Thứ 2, về mặt gia đình, gia đình em bố mẹ đều công chức, gia đình hòa thuận, nhà có của ăn của để vì cả bố mẹ đều tiết kiệm. Gia đình anh bố mẹ chia tay từ sớm nên một mình mẹ anh chăm sóc nuôi 2 con ăn học nên chắc chắn không có kinh tế. Anh là người thẳng thật nên cũng kể hết về chuyện gia đình, về chuyện hồi nhỏ chứng kiến cảnh bố mẹ đánh nhau, gia đình không được hạnh phúc như vậy em cũng lo ảnh hưởng nhiều tới tâm lý của anh. Sau đó bố anh có gia đình riêng, 3 mẹ con đều ở nhờ nhà người thân chứ không có nhà cửa ổn định. Em chưa dám nói đầy đủ về hoàn cảnh gia đình anh cho ba mẹ, nhưng em rất sợ khi nói ra ba mẹ sẽ ngăn cản và bản thân còn chưa hết băn khoăn nên không dám chắc chắn điều gì. Bản thân em lúc chưa yêu anh, thì chỉ mong muốn có một người con trai hoàn cảnh tương đương với gia đình mình, không cần giàu chỉ mức trung bình là đủ, nhưng gia đình hòa thuận và có nhà cửa ổn định...



Em còn mông lung quá, các chị có lời khuyên nào cho em không?


@};-@};-@};-