Em 26 tuổi.Em và bạn trai quen nhau được 4 năm,nói chung tình cảm cũng mặn nồng (chúng em đã xxx) thế nhưng đột nhiên bạn trai em thay đổi và chúng em chia tay. Em rất buồn và cũng ko mở lòng đc vs ai vì sợ ngta bít quá khứ của mình. Trong 2 năm qua em sống khép kín và né tránh mọi cảm giác yêu đương cũng như là mai mối của gia đính bạn bè. Khó khăn lắm em mới lấy lại thăng bằng và yêu đời trở lại thì


Mới hôm ròi em đc làm mối cho một anh sinh năm 80, vì cũng ngại mất lòng ng làm mối nên em cũng đồng ý đi chơi cùng anh.anh tất cả đều tốt nhưng mới gặp nhau lần 1 thì đi ăn uống vui vẻ. lần 2 anh ấy bắt đầu nắm tay, lần 3 thì bắt đầu sờ lung tung và ngỏ ý muốn làm "chuyện ấy". Sau lời từ chối và em kể tất cả chuyện quá khứ của em cho anh nghe thì anh phản ứng rất bình thường giống như là đã đoán trc đc. Những anh vẫn hỏi em có đồng ý quen anh ko, anh cũng ko để ý j tới chuyện qkhu. và nói nếu có cơ hội gặp ng mới thì cứ mở lòng mình, anh chỉ quan tâm csong hiện tại


Giờ em thật khó nghĩ ko bít tình cảm của anh đối với em ntn?trong khi mới gặp nhau có vài lần. Anh chị nào có kinh nghiệm tương tự ko cho e bít ý kiến với