Chuyện là em có quen và yêu 1 người con gái sắp lấy chồng ! Lúc quen thì không biết . Giờ thì em biết mà cả 2 trước đó cũng đã đi quá giới hạn nhiều rồi ! Gái thì bảo là vì chồng tương lai gái không yêu gái nữa , yêu bạn hơn yêu gái và cũng có gái khác bên ngoài ! Nghe như kiểu ông ăn chả thì bà ăn nem . Tình cảm của em thì thật lắm và cũng nhiều lắm ! Gái cũng dùng dằng với bên gia đình gái để hủy hôn,còn muốn làm rùm ben bên gia đình chồng tương lai nhưng em thì cũng muốn nhưng cũng sợ nên ko cho ! Mà gia đình gái thì đại loại thuộc diện khó khăn và cũng sĩ diện cao rồi bên gia đình trai cũng thế nhưng gia đình trai thì thuộc tuýp đại khái là Giàu lắm nên bên gia đình gái muốn gái cưới vì ai mà ko muốn con mình đc gả vào gia đình giàu sang ! Gái cũng bóng gió với mẹ chồng rồi nhưng mẹ chồng gái là người Bắc nên cũng ko chịu hủy mà chỉ bàn ra chuyện hủy hôn nào là về rồi mẹ sẽ chấn chỉnh nó lại rồi nào là về thì mẹ với ba ( chồng ) sẽ để ý và yêu thương bla..bla.. Rồi túm lại hỏi gái là bộ bây giờ con ko muốn cười ak thì Gái ko dám nói là ko ! Hjx !
Giờ em vẫn qua lại với gái mà thiệt ra em cũng muốn đc ở gần gái , tại càng gần ngày cưới em nó càng buồn ! Mà bản thân em cũng biết như vậy là ko đúng và sai nguyên tắc sống của em nhưng em ko ngăn đc mình ! Như từ 2 tuần trước đã nói là ko gặp nữa rồi vầy mà mới đc 3 ngày gái vừa khóc vừa gọi là em ko cầm lòng đc em chay như điên đến bên gái , hum đó chuyện vớ vẫn mà ck với gái cãi nhau vậy mà thằng ck bỏ nó đi bộ luôn từ đó về nhà hơn 10 KM trời dêm nữa ! Thằng đó em cũng bó tay ! Em đên rước gái về nhà rồi trên đường đi an ủi với lại thấy em nó vậy ko kềm nén đc cảm xúc nói nhiều cái ko nen nói làm gái biết rằng em ko phải hết tình cảm nên giờ gái xin đc bên em đến khi ko còn đc nữa ! Em thì cũng muốn vậy lắm mà cũng lo sợ người ta thấy rồi nói gái này nọ thì tội nghiệp ! Quên nữa là tại hai đưa nó cũng còn nhỏ mà lại quyết định sớm quá nên mmoi71 ra như vầy ! Thằng nì 21 còn gái thì mới 19 ! Haiz !
Các bác các chị cho em xin ý kiến ! Em cũng đã cố gắng tạo khoảng cách ! Em cũng đau nhưng mà em nghĩ gái còn đau hơn em ! Hum bữa nó đi nhậu mai là can kịp ko thì nó tự tử rồi ! Nó nói là vì ko ai lo lắng quan tâm nữa trên đời này như còn mình nó .... mà cái đó là ở nhà nó ! Hjx ! Giờ em muốn tạo khoảng cách mà cũng ko dám !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình hiểu và sẵn sàng chấp nhận đau nhưng mình vẫn muốn làm sao để gái nó ko ghĩ mình...
Nhớ nhé, lần sau có pé nào nt, gọi điện kiểu em đang buồn, em cần tâm sự,... blah blah blah mà...
toàn là 21t 19t.... mà đã ông ăn chả bà ăn nem rồi....
Yêu thì...