Mọi người cho em lời khuyên với. Em chẳng biết mình sẽ phải làm gì đây. Chuyện của em thế này ạ :
Bạn trai em đang làm luận án Tiến Sĩ, còn em thì đang học Thạc Sĩ. Tụi em cùng đang học một trường đại học ở Mỹ. Trước khi bạn trai em vào Tiến Sĩ thì tụi em vẫn có thời gian cho nhau, và bạn ấy rất thương và chăm sóc em.
Em là mối tình đầu của bạn trai em. Trước khi quen em thì bạn em chỉ biết đến học tập và nghiên cứu thôi. Đối với bạn em thì việc học là một thú vui và đam mê, và ước mơ của bạn em là trở thành giáo sư đại học nên việc hoàn thành Tiến Sĩ đối với bạn trai em là rất quan trọng.
Từ lúc bạn trai em bắt đầu làm Tiến Sĩ thì thời gian rãnh là rất ít. Có nhiều hôm ngồi lab từ sáng đến tối mịt. Mặc dù bận rộn nhưng bạn ấy vẫn cố gắng dành thời gian đi chơi với em một tuần 2-3 lần. Có hôm bạn ấy làm tới tận 5h sáng hôm sau, và chỉ ngủ một vài tiếng rồi đến đưa em đi chơi. Lúc đi chơi thì giáo sư gọi bạn ấy trở lại trường có việc, nhưng bạn ấy k về, vì nói là đã làm bù lượng công việc rồi, hôm đó là ngày nghỉ của bạn ấy. Giáo sư không hài lòng nên nói là sẽ cắt học bổng nếu bạn ấy tiếp tục giữ thái độ như vậy. Em nghĩ đây là cú shock đối với bạn ấy vì trước giờ bạn ấy luôn là học sinh xuất sắc nổi bật trong lớp, và luôn được mọi giáo sư yêu mến. Thế là tối hôm đó bạn ấy đưa ra quyết định tụi em tạm chia tay một đến hai năm, đến khi việc học bạn ấy ổn định hơn thì tụi em có thể trở lại với nhau.
Tối hôm đó em đã khóc rất nhiều, và bạn em tuy là con trai nhưng cũng gần khóc nhưng cố nén. Bạn em nói là sẽ k công bằng cho em nếu vẫn là bạn trai mà k có thời gian cho em. Và hiện giờ bạn ấy muốn đặt việc học lên hàng đầu nên xin lỗi em.
Sau ngày đó thì bạn em tập trung vào việc nghiên cứu rất nghiêm túc. Ngày nào cũng làm việc từ sáng đến tối khuya. Có những hôm làm tới tận tối mới ăn. Khoảng 1-2 tuần thì bạn em chủ động gọi hỏi thăm em, hoặc có lúc gọi để đưa em đi ăn, nhưng đều rơi vào lúc em bận. Em vừa thương, vừa xót, nhưng cũng rất buồn cho tình cảnh 2 tụi em.
Bây giờ em chẳng biết mình phải nên làm gì. Vì em vẫn rất thương bạn em nên k thể quen ai mới được. Chuyện của 2 đứa thì chẳng biết đi về đâu?
P/S : Bạn trai em sinh ra và lớn lên ở Mỹ và là một chàng trai rất có trách nhiệm trong mọi việc, nếu đã làm là làm cho tới cùng. Thêm nữa não bạn ấy chỉ làm được một việc tại một thời điểm. Ví dụ như chơi đàn thì k chơi được 2 tay cùng lúc, hoặc lái xe tới đoạn đường đông hoặc khó đi thì bạn ấy sẽ k nói chuyện mà cần tập trung cao độ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu như ta yêu nhau , cảm thông và san sẻ thì sẽ vượt qua mọi thứ.
Nói thì dễ...
Khi có sự nghiệp là có gái...:Battin ey:
Ko có sự nghiệp là gái...
Tình trạng của em giờ cũng gần giống như vậy, tháng 9 này em sẽ qua Mỹ học đại học, bạn trai...
@ thuthuy252 : mình đã thử cách như bạn nói, nhưng bạn trai mình lại k thích làm phiền người...