Chào cả nhà..lang thang trên wtt mấy hôm nay gồw này em mới đăng topic các mẹ tư vấn em với.


E và ny e quen nhau cách đây cung đuợc hoqn 2 năm. Nhưng 1 năm trở lại đây chúng e mới thật sự là ny của nhau các mẹ a..tair qua bao chông gai, thử thách tụi em mới đến đuợc với nhau, và hầu như lúc nào cũng sợ mất nhau. Cũng vì thế mà e yêu a rất nhiều và cũng cố gắng vun vén để hai đứa có thể về chung một nhà. Mà rồi nhiều khi cuộc sống không theo ý mình các mẹ ạ. E càng vun vén bao nhiêu a càng đẩy ra xa bấy nhiêu. Đến cực điiemr là lúc cuối tháng 4 , không chịu đuợc thói ích kỷ của a e đã nhất quýêt đòi chia tay. A lại ra sức níu kéo và hứa sẽ thay đổi bản thân mình vì e, truớc thái độ chân thành của a em đã mủi lòng và đồng ý cho anh cơ hội sửa sai. Một tuần sau đó e thấy anh cũng có vẻ thay đổi khá nhiều, và e đã rất vui.


Đến hồi giữa tháng 6 e fát hiện ra a nt tán tỉnh với một số cô gái khác, e biêt đuợc và đã nổi nóng lên cấm anh không đuợc nt hay ll gì nữa. A xin lỗi e và giảo thích chỉ nt cho vui chứ k có ý gì cả, trên đời này chỉ có mình em thôi. Vì hai đưâ xâc định đến với nhau thực sự nên e cũng dễ dàng bỏ qua. Hai đứa lại hp như chưa có gì xảy ra vậy. Cuối tháng 9 vừa rồi e thấy anh có nhiewuf hành động lạ và đặc biệt hay nói dối. Nhưng vẫn quan tâm e như bt.


Một hôm đi chơi e thấy trong cái bill thanh toán đồ ăn nhưng lạ thay những món đó hồi giờ anh k ăn. E có hỏi thì anh bảo đi chơi với mấy chị em trong công ty. Mà công ty a ở q9 mà bill thanh toán lại ở q5 e chậc luỡi nghĩ chắc do mình đa nghi quá. E cũng bỏ qua nghĩ a nói thật. Rồi tình cờ trên fb có cô bé tag tên anh vào rủ anh đi xem fim này nọ. Em có hỏi thì anh bảo a có nt nhưng k có gì đâu.


Em nghi nghi newn nt hỏi cô bé kia. Thì cô bé đó bảo anh đã tỏ tình và đuợc em đồng ý rồi. E rất sốc và muốn quỵ nga, và cái sai của em ở đây là llôi ba nguời ra để nc để xử lý một lần luuon. Nhưng anh không nói gì chỉ đứng dậy bỏ đi thôi. E k nói gì gay gắt cả, nhưng từ lúc đó em đã vô tình đẩy anh qua bên người con gái đó luôn rồi. A có nt xl e vì đã để mọi chuyện xảy ra ntn. Và e cũng thấy hói hận khi mình không kiềm chế đựơc cảm xúc mà kêu nhau ra nc như vậy. Ngày hôm sau a có qua chỗ cô bé kia xl và hai người dsã chính thức yêu nhau. Cô bé đó nt cho e nói nthe. Em yewu anh thật lòng và không muốn mất anh như thế.. các mẹ các chị ơi em fải làm sao bây giờ..em hoàn toàn sụp đổ rrồi. Các mẹ các chị tư vấn cho e với.