Chia tay vì mình từng quen bạn trai cũ đã tưng đi chơi gái
Mình và bạn trai mình cũng quen nhau khoảng 4 tháng rồi( da qan he roi ) Trong thời gian quen thì thấy anh là một người tốt bụng , biết quan tâm người khác , nhưng tính tình còn con nít ( sn 88 ) , hay giận và hay đòi chia tay , nhưng chịu nhẫn nhịn làm lành thì anh sẽ bình thường lại . Trong một lần nói chuyện , mình vô tình nói rằng bạn trai cũ mình từng đi chơi gái .Ctay rồi mình mới biết đây thôi . Không ngờ khi anh nghe được , a như người mất hồn , rồi liên tục kêu anh sợ , a thấy gê . Mình làm lành mọi cách nhưng không được . Về nhà anh nhắn tin chia tay với mình , nói rằng anh ấy ích kỉ chỉ muốn mình là của ảnh. Biết mình đã từng qan hệ với bạn trai cũ, nhưng tức là bạn trai cũ từng chơi gái rồi qhe với mình , anh thấy dơ dơ và sợ. Kêu rất buôn vì mình quen 1 người 1 năm mấy mà không hề tìm hiểu người ta như thế nào ( thật sự mình không hề biết ) . Rồi kêu sock khi biết chuyện này . Nói rằng bây giờ quen mình anh ấy vậy rồi sau này cưới về anh ấy sẽ dằn vặt mình thì khó xử và đau khổ. Mình biết anh ấy là người trung khá bảo thủ và gia trưởng . Nhưng chuyện này không phải lỗi của mình , mình không hề biết bạn trai cũ mình tưng đi chơi gái . Vả lại đó là chuyện quá khứ . Mình nên xin lỗi níu kéo hay bỏ luôn đây. Cho mình lời khuyên. Mình không nghỉ rằng vì chuyện này mà anh đòi chia tay và kinh sợ mình
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1