Rồi cũng đến một ngày cái điều mà em lo lắng đến. Em có nên chia tay người yêu vì không hợp tuổi, vì gia đình anh ấy phản đối với 1 lý do duy nhất: không hợp tuổi.
3 năm 4 tháng 18 ngày, vì cái tình yêu này, em đã cố gắng rất nhiều. Vượt qua rất nhiều, có những lúc tưởng chừng như tuyệt vọng vì tất cả.
Nhưng có lẽ sức người có hạn, đến 1 ngày khi nghe cái tin bố mẹ anh ấy không đồng ý cho kết hôn vì không họp tuổi, em thật sự muốn buông tất cả.
Mình có cố gắng đến đâu thì cũng vẫn là một con số 0 tròn trĩnh. Không biết còn phải cố gắng như thế nào để rồi chỉ vì một cái lí do lãng xẹt mà phải chia tay.
Anh ấy nói hãy để anh ấy thuyết phục bố mẹ anh. Nhưng suốt 3 năm qua, không thuyết phục nổi, vậy cần bao nhiêu time nữa, hay là không bao giờ???
mình và người yêu cũng không hợp tuổi.Minh va anh cung canh ngọ 90 nhưng báo là mệnh khắc nhau, sau nay chia ly, tang thương.Gia đình anh thuong hay...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hơn nữa, lấy nhau có thể canh giờ làm đám cưới, các tricks nhỏ...
MÌnh thấy chủ yếu là do bạn trai co quyết tâm thuyết phục bố mẹ hay không thôi. Có muốn cưới hay...
Và...
1. Nếu bạn trai bạn thực lòng yêu bạn và muốn tiến đến hôn nhân. Thì bạn chẳng...