Mình yêu 1 bạn cùng lớp đã hơn 1 năm nhưng càng ngày 2 đứa càng thể hiện sự trái ngược.Mình là người đa cảm , hay suy nghĩ , sống thực tế và luôn mong chờ vào sự nỗ lực của bản thân, còn người ấy lại vui vẻ,đơn giản, thích tin vào nững điều may rủi. Bên nhau trong các cuộc đi chơi mình có cảm giác làm người ấy gò bó, khó chịu, mình buồn lắm và cả sợ hãi nữa, sợ 1 ngày nào đó người ấy sẽ rời bỏ mình để đi tìm tự do. Càng suy ngĩ và sợ hãi , mình lại càng khép mình.Rồi chuyện gì phải đến đã đến...


Hơn 1 tháng nay mình luôn trong tâm trạng căng thẳng, mệt mỏi và trống rỗng, mình chỉ muốn chạy trốn nhưng không thể ,2 đứa học cùng lớp hôm nào mình cũng phải nhìn thấy người đó.Mình cảm thấy lòng đau nhói khi nhìn người đõ vui vẻ , thân thiết với người khác.Mình không biết phải làm sao để quên đi tất cả khi mỗi ngày cứ phải đối diện với nỗi đau, nhìn người đó dần đến bên người con gái khác, mà mình thì không thể chia sẻ với bạn bè vì bạn mình cũng là bạn người ấy...


Bạn nào có thể giúp mình không, mình cảm thấy rất tuyệt vọng.