e mới chia tay với người yêu,mỗi khi giận nhau là cô ấy lại hù chia tay.và lần này đã là sự thật.e wen cô ấy 2 năm trước nhưng do tính tình lăng nhăng nên e đã chia tay,nhưng vẫn còn tình cảm nên quay lai cáh đây 5 tháng.cô ấy đã thây đổi rất nhiều vì e về bề ngoài lẫn tính tình.có lần cô ấy nói với người bạn là cô ấy sợ mất e.vì 2 đứa cũng đã xx r.thời đi học cấp 3 cô ấy đã trót lầm lỡ với 1 ngươiời bạn trai rồi.và cô ấy cũng kể e nghe.e cũng buồn những cũng đã chấp nhận để tới vời nhau.cách đây mấy ngày e giận cô ấy vậy mà cô ấy đòi chia tay.lí do là quen cũng không có kết quả gì.rồi nói mẹ cô ấy không thích cho quen bạn trai đạo phật và là người huế.e thì gốc quảng trị chứ mẹ và e sinh ra trong nam.thật sự e không hiểu cô ấy nghĩ gì.đang vui vẻ mà giờ lại thế này.biết vậy mà sao lại quay lại rồi còn xx nữa.giờ lại hận e.có ai rành rõi về tình yêu không phân tích cho e với:Worried:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cô này ỡm ờ quá, cớ này cớ kia vớ vẩn , muốn iu đương tử tế k...