E đang thấy mệt mỏi vì chuyện này. Mong nhận được ý kiến từ mọi người.


Em được công ty cử đi công tác Sài Gòn 4 tháng, người yêu em k đồng ý cho em đi(lý do con gái không nên đi xa) nhưng em vẫn đi khi vào đó được 1 thang chúng em hay cãi nhau và cuối cùng nói chia tay. Thời gian đầu em rất đau khổ vì em yêu anh thật nhiều (e nghĩ chỉ là công tác thôi chứ e có ở mãi trong đó đâu)...


Từ ngày nói chia tay nhưng anh vẫn hay gọi điện hoặc nhắn tin cho e như 1 người bạn (không phải những tin nhắn quan tâm), anh cũng tránh không nói gì đến chuyện tình cảm nữa. Hết thời gian công tác e trở về Hà Nội làm việc bình thường, em có gặp lại anh và nói anh đừng bao giờ liên lạc với em nữa..anh đồng ý...nhưng chỉ được 5 ngày thì anh lại nhắn tin gọi điện cho em..Sau đó anh bị ốm nằm viện 2 tuần, e có vào thăm và nói sau hôm nay em và anh đừng liên lạc với nhau nữa nhé, để e có cơ hội quan tâm người khác..anh đồng ý...và chúc e hạnh phúc...nhưng sau đó khi thì anh gọi hỏi em hướng dẫn anh đó học tin văn phòng (anh là bộ đội nên không biết nhiều về máy tính). khi thì anh bảo xem hộ anh cái máy tính, lúc anh lại hỏi mượn em máy ảnh...Và anh luôn lấy lý do bận huấn luyện nên không ra ngoài xuống Hà Nội lấy được mà mỗi khi e về quê (anh đóng quân ở quê em) thì đem về cho anh và gặp anh...(theo e nhớ là chưa bao giờ bọn em mất liên lạc với nhau hoàn toàn quá 5 ngày..)


Em thấy mệt mỏi không biết phải làm sao, không biết anh đó làm như vậy để làm gì..thường thì em thấy khi người ta chia tay thì k còn liên lạc với nhau nữa mà..