Em và hắn yêu nhau dc hơn 2 năm rồi, đã một lần chia tay va quay lại với nhau cách đây 6 tháng. Bọn em dạo này cãi nhau liên tục, và hầu như toàn em khởi xướng.
Lúc đầu mới quay lại cứ mỗi lần e nghĩ lại chuyện cũ lại buồn bực rồi cãi nhau, nhiều lúc nghĩ thấy chán, vì hắn là ng chủ động và rất muốn quay lại mà chia tay cũng do lỗi của hắn nữa nên mềm mỏng và hay dỗ dành e.
Ko hiểu vì quay lại mà niềm tin e dành cho hắn chắc ko còn được như trc nữa, nên hơi tí là em cũng có thể ghen, rồi cãi nhau ngay dc, tự dưng e thành ra toàn để ý những chuyện nhỏ rồi cũng hay nghi nhờ nữa. E thì cũng không muốn thế này.
Mặc dù cố gắng của hắn để chứng tỏ cho e thấy thì ko thể phủ nhận nhưng nhiều khi vẫn toàn cãi nhau chuyện linh tinh. Hắn cũng hơi nóng tính, có lúc cáu lại với em xong rồi lại xin lỗi...
Thực sự 2 đứa thì yêu nhau nhưng cứ những chuyện này xảy ra nhiều nên cũng gây bực dọc và chán nản. Em cũng ko biết phải làm sao nữa, các a chị cho lời khuyên nhé. Em cảm ơn ạ