Chia tay rồi, em không thể giả vờ mình là người tử tế được sao.


1,5 tháng rồi kể từ ngày em ngủ với thằng khác và thách thức anh, em khoe rằng em đã ngủ với thằng ấy với anh ( thằng mà em chỉ mới gặp 2 lần ). Chỉ mới cách đấy 1 tuần chúng ta còn lên giường với nhau mà
[-(



Ngày anh gọi cho em, em đưa máy cho người ấy nghe.=; Anh không biết phải làm như thế nào đến một chút hối lỗi em cũng không có, em post hình ăn chơi cùng người ấy....em nói người ấy tốt hơn anh, biết quan tâm đến em hơn anh, từng trải hơn anh.


Em bỏ mặc, em mặc kệ cảm xúc của anh. Em chỉ nói đơn giản em không quan tâm anh nghĩ gì. Cái em cần là hạnh phúc của em, anh nghĩ sao mặc kệ.


Em không có lỗi khi ngủ với thằng đó lúc chưa chia tay anh, em khoe hạnh phúc với thằng khác cũng chẳng ra sao. Em nói mọi lỗi lầm là do anh, do anh ko làm em thấy vui, thấy an toàn....


Anh biết người kia biết tất cả cách cư xử của em với anh, anh ko nghĩ một thằng biết suy nghĩ sẽ chọn đi đến đâu dài với em.


Rồi giờ đây sau một tháng rưỡi, anh cố gắng vượt qua, anh ko đả động, không làm gì để em tự do với hạnh phúc mới. Anh nhắn tin hỏi thăm, chúc em may mắn vì đó là thứ em thực sự cần.


Em chửi anh, chửi anh là thằng mất dạy, thằng không biết cách sống ở đời, thằng không biết gì về tình cảm... Ơ hay anh đã nói với em câu gì chưa tử tế. Em không thể giả vờ rằng mình là người tử tế được sao :((