Mình năm nay 27 tuổi , bạn gái mình hơn mình 1 tuổi . Cả 2 đều có công việc ổn định . Mình có mức lương hơn 8 triệu/tháng . Bạn gái mình cũng làm việc ở đó , thu nhập thì gấp đôi mình . Hai đứa mình mới chia tay hôm thứ hai vừa rồi . Nhưng mình vẫn còn rất yêu bạn gái và bạn gái cũng còn yêu mình. Hôm vừa rồi mình hẹn bạn gái ra để hỏi rõ vì sao lại chia tay và cũng để giải thích . Bạn gái mình khóc rất nhiều và cuối cùng cũng nói lý do chia tay là vì gia đình . Gia đình bạn gái minh không muốn bạn gái mình quen với mình từ đầu vì mình chỉ làm baỏ vệ . Rồi mình năm nay đã 27 tuổi mà mới đi học năm 1 đại học tại chức nên không biết tới bao giờ mới ổn định . Nhưng vì bạn gái mình thuyết phục nên mới cho phép 2 đứa mình quen nhau . Yêu nhau thì có lúc vui , lúc buồn . Gia đình bạn gái mình thấy bạn gái mình buồn nên cho là mình không yêu bạn gái mình thật lòng nên tạo áp lực . Bạn gái mình rất coi trọng và thương gia đình ( bạn gái mình chịu ơn gia đình này, mẹ bạn gái mình thực ra chỉ là dì , đã nhận nuôi bạnaisbm mình từ nhỏ vì bố mẹ ruột bạn gái mình đã chia taykhi bạn gái mình mới 2 tuổi và cả 2 đã có gia đình khác ) nên không muốn làm gia đình buồn nên quyết định chia tay . Bản thân mình hiện tại thì cũng còn nhiều khó khăn như : nhà cửa , học hành.... . Tuy đã chia tay nhưng mình và bạn gái vẫn nhắn tin hỏi thăm và động viên nhau . Bạn gái mình vẫn thường động viên mình cố gắng phấn đấu rồi sau này biết đâu lại có thể trở lại bên nhau . Bây giờ mình thực sự rất rối , mong có được những lời khuyên , thank