Chào mọi người, mình đang có 1 vấn đề cần được tư vấn từ nhiều bạn nữ, nhất là các bạn và các chị ở đây (nhiều người lớn tuổi và có kinh nghiêm hơn mình).
Mình và bạn gái cùng tuổi (91 tân mùi cả), quen và yêu nhau cũng gần được 2 năm. 2 đứa mình trước giờ yêu xa, cô ấy ở SG còn mình trước thì ở ĐN.
2 đứa mình vừa chia tay được 2 tuần, cô ấy bảo tình cảm dành cho mình còn rất ít, nhạt nhòa, trong khi mình vẫn yêu cô ấy rất nhiều.
Lý do thì cô ấy đưa ra nhiều lắm: Cha mẹ cô ấy già rồi, hay ốm đau nên mong muốn cô ấy sớm lập gia đình, 1 hoặc 2 năm nữa, người nhà cô ấy đi xem tuổi thì bảo 2 đứa mình tuổi đại kị nhau, không thể lấy được, cô ấy thì muốn có 1 người đủ chắc chắn lo cho cuộc sống của mình sau này (mình hiện tại thất nghiệp làm freelancer, vẫn có thu nhập nhé, mình học IT ra trường muộn hơn cô ấy 1 năm vì mình học hệ 5 năm), chúng mình thì yêu xa, nên cô ấy cảm thấy tình cảm dành cho mình không còn nhiều như trước, không còn nhiều cảm giác nhớ nhung, chờ đợi. Cô ấy bảo tính tình mình không hợp, cô ấy thì thích giao lưu, mở rộng quan hệ còn mình thì thích được gói gọn trong 1 vài mqh nào đó. Ít xã giao (cô ấy cho rằng đó là kém trưởng thành).
Trước đây khi yêu nhau chúng mình đều thống nhất là sẽ về quê kiếm việc làm, nhưng do nhà cô ấy không có điều kiện nên kiếm được 1 công việc ở quê là khá khó khăn(chắc nhiều bạn cũng hiểu ở 1 vùng quê thì muốn vào nhà nước làm việc thì đi đôi vs tiền mà), lúc đó gia đình có định hướng cho mình về quê làm rồi nhưng chưa đến lúc nên mình vẫn ở nhà, sau đó thì cô ấy muốn ở lại SG làm việc nên mình thay đổi quyết định, mình tập trung ở nhà kiếm tiền để ra tết này được vào đó cùng cô ấy nhưng xem ra mọi việc đều đã muộn rồi.
Cô ấy bảo yêu tiếp thì cảm thấy chán nản, còn chấm dứt thì cô ấy không muốn, nghĩ tới tình cảm mình dành cho cô ấy mà không được hồi đáp bao nhiêu, cô ấy bảo chỉ thương mình chứ yêu thì còn rất ít :(
Cô ấy bây giờ vẫn liên lạc với mình, chỉ muốn liên lạc nói chuyện chứ không muốn tiếp tục yêu nữa, cho hỏi bây giờ mình nên làm gì để có thể tiếp tục được với cô ấy hay là từ bỏ. Đôi khi nhìn lại mình mình cũng cảm thấy mình ích kỉ nữa
Hành văn không được suôn sẻ lắm, mong mọi người thông cảm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1