Trong cuôc hôn nhân của chúng ta không có sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau, mà hôn nhân không có niềm tin ,sự tôn trọng thì sớm muộn gì cũng đổ vỡ mà thôi.Không tin tưởng , nên anh không cần phải cho em biết về tình hình tài chính của anh,ko tin tưởng nên anh phải khổ sở nhớ những mật mã của vali sau mỗi lần cất tiền hay chìa khóa tủ .Người giúp việc biết chủ không tin mình còn buồn, còn xin nghỉ. Còn em ???
Cái cảm giác đó thật là khó tả, vì sao? Vì anh sẽ phải chờ cho em ra khỏi phòng, nâng giường lên, cất tiền, thay đổi mật mã…vừa thấy thương mình, khổ cho anh…
Em là vợ- nỗi buồn đó, sự thất vọng vì niềm tin bị đổ vỡ còn đau gấp vạn lần .Có thể em không có tay giữ tiền, và em cũng không phải là người phụ nữ giỏi để có thể bắt tiền đẻ ra tiền …nhưng em là vợ, em có quyền được biết tình hình tài chính của GĐ, có quyền được biết mình đang nợ ai? Ai đang nợ mình? kế họach làm ăn của chồng mình như thế nào ?
Vì sao ngày xưa em lấy anh ? Vì anh là người đàn ông quyết đoán và mạnh mẽ.
Lúc đó anh có tiền không ? Anh có giàu không ?
Vậy mà sao em thấy mình hạnh phúc
Có bao giờ anh tự hỏi mình : Em lấy anh có phải vì tiền không ?
Vậy mà bây giờ…em tức tối, em thất vọng , em cay đắng….em lấy tiền của anh…một lần…hai lần…em biết chìa khóa anh để đâu…em cũng biết mã số của anh cho dù anh luôn thay đổi,em thấy mình thật đê tiện khi làm việc đó - và em nhận ra rằng : Hôn nhân của chúng ta đã mất niềm tin
Lần đầu tiên anh gọi em bằng mày, em sốc
Lần đầu tiên anh đánh em.Đau không khóc được , nhưng nỗi đau khác , gấp vạn lần – hình ảnh đẹp của anh trong em đã sụp đổ
Ngạc nhiên vì người đàn ông này, ngày xưa yêu mình đến vậy, mà bây giờ…
Rồi em quen dần với những câu chửi ĐM, Đ..
Em cũng gọi anh bằng Mày , em cũng Đ…
Thấy mình thật tệ,mình cũng có học, sao lại thế được?
Đi tư vấn tâm lý, người ta khuyên rằng, vì khi lấy em, anh đã chịu nhiều thiệt thòi, quá nhiều
Nhưng như vậy không có nghĩa là anh có quyền đối xử với vợ như anh đang làm
Không phải tự nhiên mà em lấy tiền của anh.Không phải tự nhiên mà lấy đt của anh…những tin nhắn, những cuộc gọi…chỉ muốn đập tan cái đt..
ĐMẹ- bây giờ muốn gì ? lại thấy mình có lỗi
Nhưng câu Đmẹ đó cứ vang vang…
Hôm sau , lại anh em…ngọt như thường…ko nhắc đến lý do…
Đó là không tôn trọng
Em yêu anh! Em cố gắng hoàn thiện bản thân ( theo cách của em ) để góp phần đem lại hạnh phúc cho GĐ bé nhỏ của mình.Tiêu chí của em là một gia đình hạnh phúc, vợ chồng luôn thương yêu nhau,con cái ngoan ngoãn..tình yêu mà em cần, là sự chăm sóc, thấu hiểu và tôn trọng, thứ tình tình yêu làm cho em có cảm giác tự tin vào bản thân mình. Đồng tiền rất quan trọng, có tiền, có thể mua được mọi thứ.Nhưng cũng có những cái không mua được bằng tiền
Như có lần em bảo, từ nay sẽ ko lấy tiền của anh nữa, em nghĩ mình đã thay đổi, nhưng ở anh, em chưa nhận thấy gì khác…
Anh có Bồ ? Người yêu ?hay gọi một cách thân mật là Tào lao chí kơn ? điều đó anh hiểu rõ hơn hết
Không cần phân tích quá sâu về chuyện này, cũng không cần phải chứng minh nó có thật hay không có thật, mà điều đó nói lên một điều : Tình yêu đã hết
Vậy trong một cuộc hôn nhân, nếu không có sự tin tưởng lẫn nhau, không có sự tôn trọng lẫn nhau, và tình yêu dành cho nhau cũng không còn.Chúng ta có nên duy trì hôn nhân hay không ?Mỗi người chỉ có một cuộc đời, hãy sống cho đáng sống
Em thương con, anh cũng vậy.Nhưng nếu bảo sống với nhau chỉ vì các con thì thật khó.Con cái sẽ phát triển thế nào trong một gia đình rệu rã ?Yêu thương con, không phải là cho chúng thật nhiều tiền, hay mua thât nhiều đồ chơi, mà phải vui với niềm vui của nó, buồn với nỗi buồn của nó.Thương nó là phải biết nó cần gì? Thích ăn gì? Cái gì hợp nó và cái gì không hợp ?
Em đồng ý chia tay , anh ạ ! hãy trả tự do cho nhau khi không còn yêu thương nhau nữa
Để anh thỏai mái với những dự định của mình , những hoài bão của mình
Để cho em sống thật với con người mình, không còn thấy mình đê tiện
Em không cần tiền của anh
Cũng không cần nhà của anh
Cả xe đẹp nữa, em cũng không cần
Cái mà em cần, thì anh đã không còn để có thể cho em được nữa
Tài sản lớn nhất sau gần 10 năm chung sống , với em bây giờ chỉ là các con thôi
Dẫu sao, em cũng cảm ơn anh vì đã lấy em
Cảm ơn anh vì đã cho em và các con một cuộc sống đầy đủ vế vật chất
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vẫn còn rất rất sớm để tìm được hạnh phúc thực sự của đời mình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!