chào cà nhà, e mới tạo nick này và mới là thành viên gần đây thôi. E thật sự rất buồn nên muốn chia sẻ cùng các bạn, thật sư bjo e như người rơi xuống vực thẳm, ko ai có thể giúp e leo lên đc, e khổ quá huhu....
cách đây 3 năm e có quen 1 ngươi gần nhà e, a ấy hơn e hơn 2 tuổi (sinh năm 87), e quen a ấy khi e mới chia tay mối tình đầu được 1 tháng, và a ấy cũng vậy (quen e khi chia tay dc 3,4 tháng j đó, e cũng ko rõ mà chỉ nghe bạn a ấy nói) , thật sự lúc đó e còn ngây thơ trong sáng lắm, cứ nghĩ iu ngta thật lòng thì ngta cũng iu mình vậy, mấy tháng đầu quen nhau ko bao giờ e giận hờn gì a ấy, và rồi 1 ngày e phát hiện ra trên blog của a ấy toàn viết về ng iu cũ, viết như để chị ấy quay lại với a ấy vậy, mà viết vào thời gian đang quen với e, e buồn lắm. thật sự ko biết nên làm sao, e khóc quá trời và rồi thời gian qua đi e thấy a ấy cũng iu e hơn) và e iu cầu a hãy xóa mấy bài viết đó và a đã làm vậy. Nhưng giữa chúng e hình như có khoảng cách, e thấy a ấy ko hề iu e, chúng e hay nhắn tin 1 lúc thì lại cãi nhau. nhưng mọi chiện cũng qua. vào đầu năm 2011 (lúc đó khoảng mùng 5 tết) bọn e gây gỗ và a đòi chia tay, e nói gì a cũng muốn chia tay. rồi 1 thời gian sau (khoang 2 tuần) e mới phát hiện thì ra a chia tay e để quen 1 ng khác (1 ng học chung a hồi cao đẳng thì phải) , lúc đó e như chết giữa cơn bão mà ko xác định dc phương hướng, ngay thời điểm đó e phải thi tốt nghiệp đại học, khó khăn lắm e mới bình thường lại dc. và lúc đó a lại lien lac lại với e, thì ra a va ng iu mới đã chia tay sau khi quen nhau dc 5,6 tháng, lúc đó a tìm tới e, e cũng đọng lòng vì e còn iu a lắm, e cũng bỏ qua, ko quan tâm mọi chiện đã qua, rồi chúng e vui vẻ với nhau (cũng ít cãi nhau hơn lúc trc, e cũng ít ghen tuông hơn)
vậy là bọn e cũng đã quen nhau dc 3 năm, nhìn mấy đứa bạn lấy chồng e nhìn lại e mà tủi thân ( vì từ hồi bọn e nối lại tình cảm thì ko ai biết hết chỉ 2 đứa biết thôi, vì nhà bọn e gần nhau, ko muốn tai tiếng nên đi choi với nhau thì ai đi xe ng nấy). E nói với a ấy bjo e muốn lấy chồng, ko muốn quen nhau mà quen ko ra quen , chia tay ko ra chia tay. vậy mà a ấy nói bjo a ấy ko muốn lấy vợ, ko muốn ràng buộc, e đau khổ quá mấy chị ơi, mỗi lần a ấy buồn thì tìm e mà e thì con iu nên ko bỏ dc, lần nào cũng vậy. Rồi lần này e quyết tâm đổi số điện thoại, khóa facebook, để e có thể dễ dàng quên đi. e đau khổ quá, tại sao ngta có thể đối xử với e như vậy...........