Minh va anh ay dang ben nhau vui ve, co môt lần anh ay có hẹn với mình nhưng minh lại bị lỗi hen, nhưng sau đó chúng minh đã làm lành, anh ấy nói mong minh hãy cố gắng hơn và đừng mắc phải sai lầm nữa. Sau đó dot nhien anh ay khong den cho minh nua, minh bao muon gap anh ay thi anh ay noi ban viec nay no, minh nhan tin hoi thăm thì anh ấy chỉ trả lời xong thôi không bắt chuyện với mình. Cu như thế được môt tháng, minh vẫn không nói gì và vẫn hỏi thăm anh ấy bình thường. Mình đã nghĩ ra sẽ tìm một món quà thật ý nghĩa để tặng anh ấy, mình goi điện hẹn gặp anh ấy chỉ để muốn gửi quà cho anh ấy vui, va nhận lời giải thích từ anh ấy, có sao mình cũng sẽ chấp nhận, vậy nhưng anh ấy nói bận và con gắt nên như giận mình. Minh rất thất vọng, thất vọng tràn trề....sau đó mình quyết định viết một lá thư chia tay anh ấy (vì mình thật sự không thể chịu đựng được thêm nữa) và gửi kèm theo món quà, trong thư mình có viết mong anh hãy giữa làm kỷ niệm, em muốn nếu có chuyện gì anh hãy nói với em dừng để trong lòng, em biết anh làm thế là muốn chia tay với em vậy sao anh không nói, và minh đã nói chính thức chấp nhận lời chia tay của anh ấy. Anh ấy nhận được nó nhưng vẫn im lặng, sau đó mình ko liên lạc lại nữa...Một tháng sau đó mình mới biết anh ấy đã mang món quà mình tặng cho một người khác (người đó mình cũng biết, như thể là cố tình vậy)...Mình thật sự quá thất vọng, mình khôg ngờ anh ấy lại đối xử với mình như thế, chia tay ma không nói gì, mìh biết mình anh ấy chẳng thể tìm được lý do gi chính dang để chia tay vơi mình cả....anh ấy hành động như thế có phải là quá hèn nhát không các bạn? các bạn giải thích lý do ma anh ấy hành động như thế giúp mình với