Đầu tiên,chúc mừng năm mới đến tất cả các anh chỉ ở diễn đàn,mong năm mới mọi người có nhiều niềm vui mới,nhiều điều hạnh phúc,luôn gặp may mắn trong mọi việc.
Em bây giờ đang rất hoang mang và chán nản,chẳng biết nên như nào nữa. Chúng em yêu nhau 2 năm rồi,nhưng người đó vẫn đang học ở bên Úc. Khoảng cách xa nhưng hàng ngày vẫn nhắn tin,gọi điện và chat video call cho nhau. Nghĩ rằng mọi việc cứ sẽ trôi như vậy cho đến khi anh ấy học xong và được bên nhau,nhưng đúng là mình ko đoán trước được điều gì xảy ra. Thử thách này liệu em có vượt qua được không đây. :(
Sắp tới anh ấy chuyển lên thành phố khác sống,vì vậy việc tìm nhà là vấn đề đầu tiên. Nếu anh ấy ở 1 mình thì không sao,đằng này có 1 người bạn gái lại rủ share nhà cùng nhau. Họ đã học cùng nhau mấy năm rồi,cũng khá là thân với nhau,học cùng trường rồi có đợt hay đi shopping cùng nhau nữa. Em cảm thấy ko vui một chút nào khi nhắc đến người bạn gái kia,cũng có thể là do ghen tuông nhưng lần này khi biết họ sắp ở chung với nhau em cảm thấy rất rất thất vọng và hụt hẫng. Đành rằng do kinh tế khó khăn nên phải share nhà cho rẻ,nhưng đây là share cùng con gái,mà chẳng phải ai khác lại là cô gái kia. Mà cô gái đó còn chưa có người yêu gì luôn ấy. Ở cùng nhau rồi lại "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" thì sao chứ? Em đã rất băn khoăn. :(. Nhưng anh ấy cứ an ủi rồi nói em hãy tin tưởng anh ấy,rằng chúng em cũng đã có 2 năm yêu nhau rồi chứ có ít đâu. Nhưng ở gần thì ko sao. Đây cách nhau những 8000km,lệch múi giờ,rồi đủ thứ,họ có làm gì thì mình làm sao mà quản,mà biết được. Rồi nhiều khi em cảm thấy chúng em yêu nhau như thói quen vậy,cứ kiểu gì ấy. Em hoang mang và rất rất là buồn trong mấy ngày nay. Bây giờ em không biết phải làm sao nữa. Liệu có nên hoàn toàn tin tưởng vào anh không? Chứ cứ sống trong nghi ngờ như này,mệt mỏi và như kiểu giết tình yêu của mìn htừ từ vậy.
Mọi người giúp em với,em phải làm sao đây. Nhất là những lúc đang bình thường mà thấy nick của cái cô gái kia onl là nghi ngờ trong em lại bừng bừng lên. Hic. Em không biết phải làm sao nữa :((.