Em đã tham gia diễn đàn từ rất lâu, nay em có chuyện quan trọng rất muốn được các anh (chị) chỉ giúp em nên làm thế nào, chuyện hơi tế nhị vì vậy em đã lập nick mới. Mong mọi người giúp em với.


Em thuộc 8x, Em có bạn trai (em gọi là A) quen nhau 5 năm, từ hồi sinh viên. A rất ham chơi, lúc mới quen nhau đã làm em khóc rất nhiều (hay đi chơi đêm, tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt, hay vào những quán cafe có mấy em mặc đồ ngắn tũn ...). Bây giờ cả hai đều đi làm, công việc tương đối ổn định. A muốn cưới. Ngay từ đầu quen nhau A đã nói muốn cưới em.


Lúc em mới đi làm, trong thời gian em và A cãi nhau gay gắt chuyện A cứ suốt ngày tụ tập đánh bài, bạn bè, nhậu nhẹt, đi chơi lúc đêm (em không bit khi nào về và hình như cũng có lúc ngủ qua đêm ở nhà bạn ..), có một đồng nghiệp (em gọi là B) rất giỏi, em cảm thấy hai người nói chuyện rất hợp với nhau, B cũng giúp đỡ em nhiều trong công việc. Ban đầu chỉ là sự quan tâm từ phía B, sau đó dần dần em cảm thấy nhớ B, rồi rất nhớ. Em và B chỉ dừng lại ở chuyện cafe, nhắn tin thôi. Lúc đó hình như B đang lục đục với bạn gái, sau đó hai người chia tay nhau.


Sau đó rất nhiều chuyện đã xảy ra, A ghen với B, đã hai lần nói chuyện dằn mặt B, B chuyển công tác, em cũng không còn làm ở cơ quan cũ nữa. Nhưng em và B vẫn liên lạc với nhau. Thời gian gần đây tình cảm đó đã phát triển sâu hơn. Em cũng không biết gọi đó là gì nữa. Thân mật với nhau như hai người yêu. Nhưng vẫn có một khoảng trống vô hình. Em cảm giác B không chỉ có mình em. Điều này làm em bất an. Em không muốn tiếp tục nữa. Em đã nói đừng gặp nhau nữa. Ban đầu B không chịu và quan tâm em, sau đó thái độ của em vô tâm với B, B giận và đồng ý không gặp nhau nữa. Hai đứa đã tranh cãi với nhau khá gay gắt.


Em thấy buồn quá, muốn cưới A cho xong (vì tình cảm đó đã lâu rồi, và A cũng đã sửa đổi). Nhưng em lo ngại vì A có tính hay dằn vặt và kiểm soát em rất nhiều, A không muốn em giao du với con trai, không thích em đi chơi nhiều quá, A thích mẫu phụ nữ giống như mẹ A, hết lòng vì chồng con. A đã từng nói: "Anh không thích vợ anh xã giao, giao tiếp gì hết". Em cũng có chút vị trí trong công việc, tự lập về kinh tế, dù đang sống với bố mẹ, em không thích bị người khác kiểm soát nhiều quá. Em có tính hơi lãng mạn, có những lúc thích ở một mình, xem phim một mình, giải trí môt mình,... A không tin là em đi một mình, nghĩ rằng đi với giai. Hoặc không bình thường. Sống thiếu thực tế.


Em chưa trải qua hôn nhân và rất sợ tan vỡ trong hôn nhân. Nghĩ đến chuyện sống chung với A và gd chồng, bị ràng buộc nhiều thứ như vậy em lại cảm thấy rất ngột ngạt. Lúc yêu nhau nhà ai nấy ở thì ok, nhưng cưới rồi em làm gì cũng phải báo cáo với A, A lại thích kiểm soát. Em sợ mình không chịu nổi đến hết đời. Nỗi lo của em có cơ sở không? Có đúng không các chị?


Về tình cảm thì em có cảm xúc với B nhiều hơn, với A chỉ là cảm giác yên tâm vì đã quen lâu rồi, gia đình hai bên đều thương 2 đứa, hoàn cảnh phù hợp. Em nghĩ như vậy là đủ điều kiện tối thiểu để cưới. Em không còn cảm giác đam mê với A, cưới xong có thể có lại cảm giác này được không các chị? Vì trước đây em đã từng có cảm giác rất yêu A? Em không hiểu nổi?


Về bản thân em thì em chưa muốn cưới. Em muốn sống độc thân (có lẽ do chưa tìm được cảm giác tin tưởng ở hôn nhân), em nghĩ đám cưới không phải là bảo hiểm cho tình yêu. Vì sau hôn nhân còn có ly dị mà! Lúc đó còn khổ hơn rất nhiều cảm giác cô đơn bây giờ. Bên cạnh đó em cũng sợ mình bị mất cơ hội, nếu A đi lấy vợ thì em sẽ rất buồn, lạc lõng.


Các chị ơi, trước khi lấy chồng các chị có suy nghĩ trăn trở giống em không? Hôn nhân mà tình yêu không còn mặn mà như lúc đầu có thể tìm lại được cảm xúc đó không?


Em rất cần lời khuyên.


Em cảm ơn mọi người.