Chia tay để giải thoát cho nhau ???? Xin tư vấn mình với ạ !
Chào các bạn,bây giờ tâm trạng mình rối bời nên phải lên đây xin ý kiến để mình có lối đi tốt nhất ạ.
Mình và bạn gái quen nhau cũng hơn 2 năm rồi.Tình cảm lúc đầu rất tốt,yêu thương lắm.Trong 2 năm vừa qua,chúng mình vẫn hay có nhiều cuộc cãi nhau,dù nó không lớn.Nhiều cái nhỏ nhỏ nhưng nguyên nhân nó lại lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái lớn.Lỗi tất cả là do mình,do cái tôi mình quá lớn,thái độ của mình đối với người mình yêu,cái sự ỷ y rằng cô ấy đã là của mình,tình cảm tới giai đoạn phai nhạt khi mình không hâm nóng tình yêu.Mỗi khi giận nhau,mình lại để cô ấy 1 mình đến ngày hôm sau mình mới chịu xin lỗi.Và rồi 1 ngàyc sau cuộc cãi nhau thì cô ấy đã không còn chịu nổi nữa,Cô ấy không còn tin tưởng mình nữa,vì những lần trước mình đã hứa hẹn sẽ thay đổi bản thân,cảm xúc bây giờ trong người cô ấy nhạt lắm,không muốn yêu nữa,không muốn quay trở lại nữa dù khi mình đã nhận ra lỗi lầm và xin lỗi cô ấy.Chúng mình đã ngồi nói chuyện với nhau về những nguyên nhân gây ra mâu thuẫn,mình quăng bỏ cái tôi để đi năn nỉ,xin và cầu mong cô ấy cho mình cơ hội để quay trở lại những vẫn không được.Mình biết là 1 khi đã mất lòng tin và tình cảm đi rồi thì sẽ rất rất khó mà có thể quay lại với nhau.Mình thương lắm,rất yêu,đã suy nghĩ tính tới chuyện tương lại vậy mà...
Nửa tháng nay mình tìm cách níu kéo cô ấy,nhắn tin,gặp mặt nhưng vấn đề nói chuyện cũng chỉ mục đích xin lỗi ,xin tha thứ và hầu như không thay đổi được quyết định.
Sau khi chia tay thì có người mới theo cô ấy,cô ấy nói chuyện với người ta cảm thấy vui vẻ thích thú nên rất thích nói chuyện và ít nói chuyện với mình hơn.
Bây giờ mình không biết phải làm thế nào ? Níu kéo 1 người khi cảm xúc của họ đã nhạt quá rồi sẽ không được bao lâu.Có nên buông để cho nhau khoảng không gian riêng mình....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1