Mình quen và yêu em ấy được 3 năm (mình hơn em 9t),từ lúc em ấy còn học năm thứ 1 ĐH. Trong 3 năm qua mình đã dồn hết tất cả tình yêu thương và vật chất để chăm sóc lo lắng cho em ấy tất cả mọi thứ từ cái nhỏ nhất đến lớn nhất. Gia đình em ấy rất thương mình và gia đình mình cũng thương em ấy lắm...! Mình cứ ngỡ tương lai sẽ là một đám cưới sau khi em ấy ra trường (gần 1 năm nữa). Nhưng hơn 1 tháng nay mọi chuyện bắt đầu thay đổi hẳn từ khi em ấy gặp và nói chuyện với một người mới quen biết qua facebook (người kia cũng bằng tuổi mình). Mình thì không hề hay biết chuyện gì vì mải lo làm ăn để kiếm tiền lo tương lai với lại mình tin vào tình yêu cô ấy dành cho mình. Mình hoàn toàn bất ngờ khi cô ấy đột ngột thông báo "...anh cho em thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của tụi mình...". Mình tuy bất ngờ nhưng lúc đó cũng chưa nghĩ cô ấy có người khác cho đến vài ngày sau khi mình tình cờ phát hiện ra hai người chở nhau đi tình tứ ngoài đường... Sau khi mình phát hiện ra sự thật thì cô ấy và bạn trai mới quen kia bắt đầu công khai luôn,bạn trai mới kia thì liên tục post những hình ảnh hai người hôn nhau lên facebook còn cô ấy thì cũng đưa lên facebook những lời lẽ yêu thương dành cho người kia bất chấp sự bất bình của gia đình cô ấy và sự đau đớn của bản thân mình...
Sau khi biết rõ mọi chuyện mình mới tiến hành điều tra nhật ký yahoo của cô ấy (mình có pass) thì phát hiện ra thêm những sự thật phũ phàng hơn,cô ấy gặp người kia trên mạng ngày 15/9 và chính cô ấy đã chủ động cưa kéo người kia và nói với người kia là đã chia tay người yêu vào ngày 18/9 trong khi cô ấy chính thức đề cập đến vấn đề chia tay với mình là ngày 08/10 (20 ngày sau đó)...và còn đau lòng hơn nữa là tuy chỉ mới quen người kia khoảng 1 tháng như họ đã thân thiết...giống như đã là của nhau từ rất lâu rồi vậy!
Gia đình cô ấy rất bức xúc trước thái độ của cô ấy với mình và đề nghị mình thu lại tất cả những gì đã đầu tư cho cô ấy (xe cộ,laptop,tiền bạc,shop thời trang...) trong mấy năm qua! Bản thân mình khi cô ấy nói chia tay đã khẳng định là sẽ không nhận lại bất cứ thứ gì nhưng sau khi đã biết rõ tường tận sự lừa dối của cô ấy mình quyết định thu hồi lại tất cả vì không muốn công sức của mình rơi vào tay một người không xứng đáng. Sau khi mình thực hiện việc này thì cô ấy có nói là cô ấy đã biết lỗi và rất muốn quay trở lại như ngày xưa...
Theo mình biết thì gần đây cô ấy cũng ít liên lạc với người kia và bắt đầu quan tâm hơn đến mình chứ ko phải cắt đứt hoàn toàn liên lạc như thời gian trước nữa. Mình vẫn còn yêu cô ấy nhưng cũng không rõ cô ấy có thật lòng hay không hay chỉ là tiếc những thứ vật chất kia,mình cũng cảm nhận được là cô ấy vẫn còn tỉnh cảm với người mới dù chỉ quen nhau một thời gian rất ngắn. Mình không rõ động cơ của cô ấy lúc này là gì nữa,cô ấy có thật sự biết mình sai hay là làm vậy với mục đích để xoa dịu mình?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cô ấy yêu tiền a thôi
Còn e. Dù n.y e có bệnh tật hay túng thiếu e vẫn ở bên. Hiện tại...
Bạn cho vật chất nhiều khi chưa là vợ chồng, giờ đòi lại khi chia...