Thread này lập nên với mục đích Tôi và Chúng ta cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm đối phó với những bồ của mình, làm sao để các đối phương không biết mình đang san sẻ tình cảm và trái tim ra nhiều nơi.
Tớ chưa từng yêu nhiều người một lúc, nên không có kinh nghiệm trong vụ này. Bệnh-tình ngày càng nặng, nên chắc khó yêu được nữa :Straightf:, nhưng vẫn muốn được chia sẻ và lắng nghe :D
Sau đây là ý kiến của tớ.
1. Về xưng hô: Không được thống nhất - luôn luôn gọi các bồ của mình là: Anh-Em, mà phải thay đổi liên tục: Tôi - Bà, Tớ - Cậu, Em - Chị, Cháu - Cô.
Vì khi ở bên 1 người mà nói chuyện với 1 người, thì cái người kia có tỏ ra là ko thèm để ý thì tai cũng dỏng lên xem xưng hô thế nào, nói chuyện gì :Laughing:, nên những lúc như vậy, ta phải chuyển ngay sang: Em - Chị hay Tớ - Cậu để không bị nghi ngờ. Tất nhiên trước khi xưng hô với kẻ thứ ba kia như vậy, thì khi hắn là kẻ thứ 2, mình đã từng xưng hộ vậy, nên quen rồi :D, ko có nghi ngờ gì.
2. "Anh đang làm gì?" / "Anh đang ở đâu?" - Đây là những câu các bồ yêu quái của chúng ta rất hay hỏi. Phải triệt những câu hỏi này ngay từ đầu, để không bao giờ bị hỏi. Để triệt được, phải cho các bồ mình biết mình rất bận rộn: Học thêm, thăm bà con, làm từ thiện, sửa xe, đi bơi, chạy bộ, đá bóng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Thì cứ nhận là mình cũng thích học tập kinh nghiệm của...
chứ mần răng nửa, em đọc mà cứ cười tươi...
Nhận được chỉ thị 8s từ bà vợ Hờ chưa? :Laughing::Laughing::Laughing: Ăn hết mấy tá cá...
Đại cao đầu về yêu nhiều người 1 lúc nè. CHia sẻ đi ba!
Dạ, em không phải là Chuông, Chương, hay Chuồng. Em tên là Vở. (ko phải Vỡ) Họ tên đầy...
TRần Văn Chương ạ
bạn ý cũng lai láng mà :Thinking: