Chào cả nhà,


Em là thành viên cũ của diễn đàn, nhưng do có vấn đề muốn nhờ các chị tư vấn nên em lập nick mới này để chia sẻ, mong cả nhà cho em lời khuyên với ạ.


Số là em và ny đã yêu nhau được 1 năm rồi, về tình cảm và mọi thứ 2 đứa đã có với nhau em ko có điều gì để phàn nàn, anh ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng, tinh tế và luôn chiều chuộng (ở mức chấp nhận đc) 1 đứa siêu trẻ con như em đây, nên em chưa bao giờ nghi ngờ gì anh cả. Nhưng dạo gần đây, cụ thể là 3 tháng trở lại đây, em thấy a có một số biểu hiện lạ như thế này:


- Ko nt hỏi han em thường xuyên nữa (trước thì ngày nào cũng nt hoặc gọi điện ít nhất 1 lần/ ngày), giờ thì toàn em chủ động nt hay gọi điện, hay chủ động hẹn hò trước


- Em bắt gặp chat với các nick con gái khác, em bảo cho em xem thì nhất định ko cho. Bảo đó là quyền riêng tư.


- Ko hồ hởi và chủ động chuyện qh với em nữa (hix, chúng em đã qh rồi ạ, em xin nói rõ là chuyện này em hoàn toàn tự nguyện). Gần như cả tháng nay a ko đòi qh nữa, trong khi trc đó thì lúc nào cũng hồ hởi..


Nói tới đây, em nghĩ các chị các mẹ đều có suy nghĩ giống như em là anh đã bắt đầu thay lòng đổi dạ, hoặc ít ra là có "chuyện gì đó"..Em cũng hiểu như vậy nên trong suốt 3 tháng gần đây anh thay đổi, em đã áp dụng các chiêu học được khi tham gia diễn đàn cùng các chị như là:


- Nói chuyện thẳng thắn với anh


- Nhẹ nhàng tình cảm nói về những thứ mình ko thích, những gì mình thích (về cả cuộc sống lẫn chuyện qh)


- Tân trang lại sắc đẹp bản thân các kiểu


- Tìm hiểu các nick lạ anh nt thì chủ yếu là bạn bth, nhưng toàn là các cô còn FA nên có vẻ cũng đang muốn tìm ng yêu. Họ nch cũng toàn kiểu chém gió, tán tỉnh nhau (như ở mức xã giao, chưa hẳn là tán tỉnh làm ny)


- Ko hấp tấp nt hay chủ động liên hệ quá nhiều để anh có không gian riêng


- Tham gia các hđộng này nọ để khoảng lấp chỗ trống thời gian, ít thời gian nghĩ linh tinh và nghĩ về anh


....


Nói chung là em đã làm hết mọi cách rồi, nhưng vẫn thấy buồn lắm các chị ạ.


Anh ấy thì lúc nào cũng bảo em trẻ con hay nghĩ linh tinh, rồi luôn khẳng định anh chỉ có mình em. Nhưng em lý trí xem lại tất cả các chuyện đã và đang xảy ra giữa chúng em thì em ko thấy ổn 1 chút nào.


Vậy em muốn nhờ các chị cho em lời khuyên về chuyện này với:


1. Có cách nào để kiểm tra sự chung thủy của anh không ạ?


Em đã từng nghĩ tới việc dùng app ktra tin nhắn hay định vị nhưng đều thấy ko ổn vì thực ra anh ấy làm trong ngành IT nên những trò này anh rành hơn em nhiều, mà em cũng không muốn làm gì lén lút sau lưng anh.


Em thực ko ngờ sau bao nhiêu chuyện 2 đứa đã có với nhau mà giờ em phải lăn tăn về lòng chung thủy của anh....Nhưng thực sự là em buồn và hơi mất niềm tin các chị ạ, nhất là sau khi biết anh có nt chát chít với mấy cô bé kia


2. Chuyện qh nếu ko suôn sẻ thì có phải do tình cảm của anh với mình đã ko còn mặn nồng ko các chị? Các chị đã bao giờ rơi vào tình huống thế này chưa và làm sao để warm up mọi thứ lên như cũ? Các chị chia sẻ với em với (sức khỏe của 2 chúng em đều bt nên ko có chuyện do sức khỏe, em tin là chỉ do tình cảm của tụi em dạo này đang gặp trục trặc thôi)


Các chị chia sẻ với em nhé, em thấy buồn và khó nghĩ quá....