Chào các chị tham gia WTT, e thật sự đang…ko biết nói mình như thế nào nữa, nhưng đắng đo mãi e mới reg nick này và vào box này, e mong được sự chia sẻ từ các chị…


năm nay e 20t,vì hoàn cảnh gia đình, năm 18 e có hoạt động trong 1 công ty người mẫu, tính cờ e có gặp và quen 1 người, hơn e 22t..chắc các chị đang nghỹ đây chỉ là mối quan hệ ĐG..CD..dạ thưa , nếu như vậy thì chắc đã không kéo dài được 2 năm đâu. Sau khi quen bạn e được 1 thời gian, e ko còn hoạt đông trong lĩnh vực thời trang nữa, không phải vì e có cuộc sống đầy đủ hơn, mà là e biết nơi đó không dành cho e, trong nghề này, e tự cảm thấy mình ko may mắn, và ko có khả năng va chạm để nắm bắt các cơ hội, nói chung, e không phải là tuýp người mạo hiểm và xông xáo. bạn e cũng rất tán thành chuyện e ở nhà, chuyên tâm vào học hành, và bạn e sẽ lo lắng cho e và gia đình e . thật sự ban đầu, e cần lắm 1 chỗ dựa về vật chất, vì ba e không còn, mẹ thì đã lớn, và đứa em trai của e đang học lớp 10, nên đã có lúc e xem bạn em như 1 “cái phao”….


….nhưng ko hiểu sao, càng ngày e càng có cảm giác em yêu người đàn ông này, người hơn em 22t, đã từng ly hôn, có 2 con, 1 bé trai 11t và bé gái 10t…anh ấy cũng yêu e!! e quên đi cả khoảng cách về tuổi tác, và quá khứ. Dĩ nhiên, lớn tuổi hơn , dày dặn kinh nghiệm hơn, bạn e lấy lòng được gia đình em, bằng sự quan tâm nhiệt tình! E cũng hiểu, yêu 1 người như anh không phải đơn giản, e phải vượt qua quá khứ, chấp nhận chuyện con cái, đi chơi , đi xem phim lúc nào cũng sẽ có bọn trẻ và rất rất nhiều vấn đề khác…


…e chưa bao giờ vòi vĩnh hay đòi hỏi gì ở anh, e không muốn anh, hay người khác nhìn vào..e đến với a ấy vì tiền! bạn bè e lúc trước, giờ cũng có vài người có chút tiếng tăm, bọn e hay online chat chit, họ share e những tấm hình chụp những chiếc túi hiệu, kính mát,quần áo, thậm chí là xe..(e luôn nghỹ đơn giản đây là 1 thú vui của con gái, chứ không phải sự khoe khoang). Họ quay lại hỏi e, có gì, share xem với, e bảo không! Bạn e đều không tin, cho đến khi sang nhà e chơi, thì họcó vẻ bất ngờ. Mẹ e vẫn đi con wave cũ, e thì vẫn đi con Sirius vừa xong hạn trả góp. Họ nói e không có gì ngoài mác người yêu làm sếp to, đi Q7, ngày ngày kéo gậy đi đánh gofl.


….tiền bạc là 1 vấn đề tế nhị, e chưa bao giờ biết đòi hỏi ai, khi gặp anh cũng vậy! lúc trước hang tháng a đưa e 3tr, giờ dc 5 tr, e biết đó chỉ là số lẻ của anh ấy… người yêu em có hang chục đôi giày, mỗi đôi cả chục triệu, quần áo cũng vậy. các con a bảo thích ipad 2 màu trắng, a cũng đi mua ngay không đắng đo, dù nhà đã có máy tính, laptop, ipad1 , mà tất cả đều chỉ để chứa game cho tụi nhỏ! A dắt e đi mua sắm, thật ra là mua vật dụng trong nhà anh, còn em,,e chỉ nói muốn có them cây quạt đứng cho mát, dạo này thời tiết nóng quá, vậy mà a cũng tần ngần,,,,e không so đo với các con anh, vì e biết đó là tình cha con, và e yêu 1 người có trách nhiệm với con cái! Sau 2 năm quen anh, ai nhìn e cũng nói, chắc…”xơ múi” dc nhiều..^^, đời mà… nhưng không, e vẫn xách cái giỏ e mua khi mới diễn show đầu tiên..300k, mang đôi giày vnxk 500k, quần áo e chưa bao giờ quá 600k. a đi công tác e chỉ mún a mua socola về, a cũng không mua. Nhà dột, e mún sửa sang lại , a cũng gượng ép ko muốn làm. e không thấy tủi thân, vì e nghỹ, yêu anh thôi là đủ. Tiền anh đưa mỗi tháng,,,là trong cuộc sống hiện nay, tại sg, là ít lắm..nhưng mẹ luôn dạy e, “khéo gói thì no..”. nên e vẫn tự nhủ..”ừ đủ rồi….”