Chào cả nhà, em có điều đang băn khoăn và ko biết phải làm sao nên lập topic nhờ các bố mẹ chỉ giúp ạ
Chuyện là em sinh năm 95 nhưng đang yêu phi công trẻ sinh năm 97 :)) Lâu nay chúng em vẫn xưng hô là ny (người yêu) nhưng sau một thời gian thấy cách xưng hô này bất tiện quá ạ, nhiều lúc 2 bên cứ gọi và xưng ny như vậy nên chẳng biết đâu là ngôi thứ nhất và đâu là ngôi thứ 2.
Nên bọn em đang suy nghĩ đổi cách xưng hô, vậy bây giờ nên gọi chị-em hay anh-em ạ? xin cả nhà cho ý kiến, em cám ơn hihi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cha nội này vui tính nhỉ :))
gọi sao cũng đc, miễn cả hai không ngại là đc chứ....
Em quá bá về mặt tình cảm.
Thường thì cụm từ phi công anh thường quan niệm là các chị 8x với...