Chị của người yêu em thế này thì em phải làm sao ạ?
Nhờ các chị đã có gia đình cho em lời khuyên nhé.
Em năm nay 24 tuổi, quen bạn trai được 3 năm, bạn trai lớn hơn e 1 tuồi. Tụi e cũng tính đến chuyện kết hôn sau này. Nhưng em luôn cảm thấy không vui lắm, không phải e không yêu bạn trai mà tại vì chị gái của anh ấy, chị ấy năm nay 35 tuổi rồi, chưa lập gia đình, hôc đại học, có công việc ổn định, trước đây chị ấy có quen vài người, nhưng nghề nghiệp không ổn định, tính tình không tốt lắm nhưng vì cưng con nên cha mẹ người yêu em cũng chấp nhận cho yêu, nhưng được một thời gian mấy người đó đều bỏ chị ấy hết, em không biết vì sao bỏ vì mọi việc diễn ra trước khi em quen người yêu e, e chỉ nghe kể lại. Hồi đó bị người yêu bỏ, chị ấy buồn đi nhậu, lúc về thế nào mà bị té xe gãy một chiếc xương nhỏ ở cổ phải phẫu thuật, sau lần đó ba mẹ chị thương nên đổi xe máy mới cho chị ấy để an ủi chị ấy.
Sống trong nhà, chị ấy rất được cưng chiều, sáng dậy, mẹ chị thường dậy sớm đi chợ mua đồ ăn sáng, nấu cơm trưa cho cả nhà và cho cả chị ấy. Chị ấy dậy là có sẵn đồ ăn trên bàn, chỉ việc ăn rồi đi làm, chứ không làm gì hết. Chiều về chị hiếm khi chờ cả nhà về ăn cùng, chị thường ăn trước. Ăn xong chị cất chén vào bồn rồi tắm rửa lên phòng nằm. Em và nhà bạn trai ở gần nhau nên em rất thường qua nhà bạn trai nhưng em rất ít khi thấy chị ấy phụ mẹ lau nhà hay rửa bát, em có thể đếm được chưa đến 5 lần, chủ yếu bạn trai e phụ nhưng e thấy cũng ko nhiều, nếu có thì cũng chỉ là lấy cái này cái kia giùm thôi.
Tính chị ấy đòi cái gì là phải được cái đó mà việc gì chị ấy quyết thì sẽ không thay đổi, dù cho người nhà có nói thế nào đi chăng nữa. Nếu không vừa lòng, chị ấy đòi bỏ nhà ra nhà trọ ở, hay đi chơi đến 12h đêm 1h sáng mới về, không thì bỏ cơm, không nói chuyện với cả nhà cả tháng. Chị ấy lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu, ba mẹ chị ấy nhiều khi cũng nói nặng nhưng chị ấy không nghe. Đối với người trong gia đình, chị hầu như lúc nào cũng nhăn nhó, ít nói chuyện,em trai hay ai đó đụng vào đồ gì của chị đó chị cũng khó chịu, nhưng gặp bạn của người em hay ai đó vào nhà chơi thì xởi lởi, sẵn sàng làm giúp việc này việc kia.
Chị làm trong một công ty chủ yếu là người Bắc. Chị là người Nam, nhưng em không hiểu sao mà có một giai đoạn chị bị rất nhiều người trong công ty ghét. Nghe chị kể là có bà sếp người Bắc ghét chị, còn vì sao ghét em không biết. Thế là chị ấy ghét người bắc mà em cũng là người Bắc, có lần ngồi ngay trước mặt mẹ chị ấy, em và người yêu em, chị ấy bảo: “Mấy con người bắc kì thâm lắm, giỏi nói bóng, nói mát người ta lắm:. Làm mẹ chị ấy phải ngắt lời chị ấy. Có lần em và mẹ anh ấy đang ngồi chơi nói chuyện về việc 1 ng anh họ nhà anh ấy lấy vợ ở xa, phải đi xe mấy ngày mới đến, chị ấy quay ra bảo mẹ và người yêu em sau này người yêu em lấy vợ thì lấy người trong thành phố thôi, khỏi đi đâu xa đỡ mệt. Trong khi đó nhà e không ở thành phố.
Thực sự sau những lần đó, em cũng hơi chán, em nói chị người yêu em thì người yêu em nói tính chị anh vậy, em đừng có quan tâm rồi người yêu em cũng quên. Em cũng không nhắc lại.
Có một lần em bạn trai, hai người bạn của bạn trai và chị bạn trai đi chơi xa. Trong chuyến đi chơi xa đó mọi người có đề xuất ra biển chơi vào ban đêm, em nói với người yêu em là em bị say sóng em không đi được, mọi người đi đi, em ở phòng chờ nhưng chị ấy tỏ ra rất khó chịu, người yêu em thì bảo em mua thuốc say xe uống cho đỡ say, nhưng thực sự em vẫn không muốn đi thì chị ấy bảo em, “em tập đi dần cho quen đi, biết đâu sau này chồng em là người đi biển thì sao?”. Em ngỡ ngàng trước câu nói đó, em không biết lúc đó bạn chị và 2 ng bạn của người yêu em có nghe được câu nói đó ko? Em nói với người yêu em thì ảnh bảo là tính chị anh nói không suy nghĩ, em đừng có quan tâm.
Sau lần đó, em ít đến nhà người yêu, mỗi lần vào gặp chị ấy, em đều chào, nhưng có lần chị ấy cũng không nói gì, thậm chí nhìn mặt em cũng không.
Em tâm sự với bạn trai thì bạn trai e nói tính chị vậy, e cứ bơ đi mà sống, nhưng e nói sau này cưới thì sao? Bạn trai em nói cưới đi rồi tính tiếp. Em nói bạn trai e ra sống riêng, bạn trai e nói có nhà không sống ở trọ làm gì nên nhất quyết không chịu ở riêng? Em nói chuyện chị như thế em sợ em không sống được. Thì bạn trai em lại gạt đi.
Người yêu em là một người tốt tính, vô tư nên hình như những cảm nhận của em anh ấy ít khi để ý nên cứ mỗi lần có chuyện gì là cứ gạt sang 1 bên chứ ko giải quyết tận gốc nên những suy nghĩ, cảm nhận của em cứ ngày 1 chồng chất lên, mấy ngày hôm nay em nói với anh về chuyện chị gái, anh bực không nhắn tin lại cho em.