Chào cả nhà, em thực sự đang rất bối rối không biết sao, đêm khuya không ngủ được, đành giải bày tâm sự và nhờ cả nhà góp ý


Cách đây 2 tháng em có tình cờ quen 1 chàng trai người Mỹ tại quán cafe của nhỏ bạn, vì đã mong muốn có bạn người nước ngoài để giao lưu văn hóa và rèn luyện tiếng Anh từ lâu, nên khi có dịp quen anh ấy em rất vui, nhưng không nghĩ gì nhiều. Anh ấy đã quen trước với nhỏ bạn thân của em, nhưng không liên lạc hay tỏ ý gì với nhỏ mặc dù nhỏ cố gắng tiếp cận và làm quen. Vậy mà ngay bữa đầu gặp em, anh đã xin email, facebook, em cũng rất nhiệt tình cho, vui vì mình có 1 người bạn ngước ngoài. Sau đó em và anh có liên lạc email vài lần, em cũng hay hỏi thăm khi chat, anh cũng hẹn em đi cafe nhiều lần nhưng chưa lần nào chính thức (kiểu như khi nào em đi cafe thì email anh). Sau đó có 1 lần anh hẹn em chính thức, ngày giờ rõ ràng, nhưng anh đa ko tới, em email nói là "I am waiting for u We made a date remmember?" Tối đó anh email xin lỗi nói vì có boss tới đột xuất nên không đến đc, hẹn là sẽ đãi em 1 bữa để đền bù cho em và sau đó xin số dt của em (trước đó chỉ liên lạc bằng email vì anh rất cẩn thận khi cho số dt). Khoảng 1 tuần sau anh nhắn tin hỏi thăm em, cũng những câu xã giao nhưng "what u up to", không hiểu sao em rất vui khi nhân tin nhắn của anh. Anh chủ động nhắn tin vài lần. Bữa trước em thi xong, nhắn tin rủ anh đi cafe, gần nửa ngày anh mới trả lời nói ok nhưng phải đi trễ vì anh có việc, nhưng sau đó anh nói là không chắc đi đc nên tụi em không hẹn nữa, nhưng tối đó anh nhắn tin nói xong việc sớm và đi cafe với em. 2 đức trò chuyện rất vui, anh còn trêu em mặc áo nhí nhảnh, trong lúc giỡn anh có khẽ chạm vào tay em, em về trước vì nhà xa, khi về thì nhận được tin nhắn của anh hỏi có về nhà an toàn chưa và nói rằng đi cafe với em rất vui. Tự nhiên em thấy lâng lâng, vui vui vì người ta quan tâm mình. Em cứ nghĩ anh cũng có thiện cảm với mình. Tối hôm sau em nhắn tin hỏi thăm anh, 1 lúc lâu sau anh mới trải lời và nói rắng rất mệt vì làm việc cả ngày nên mai sẽ nhắn tin cho em. Đúng là hôm sau anh nhắn tin cho em, nhưng khi em reply lại thì không thấy anh trả lời.Em vốn thích đàn ông lớn hơn em nhiều tuổi, và anh lớn hơn em 17 tuổi, lại thân thiện, chu đáo, hình như em đã có chút tình cảm với anh, nên khi anh lạnh nhạt như vậy làm em rất khó hiểu.


Em không hiểu anh như vậy là ntn nữa? Có phải em đã làm gì khiến anh không muốn tiếp xúc với em nữa không?