em năm nay 24 tuổi, ảnh 32 tuổi, gia đình mai mối, cả 2 đều có công việc ổn định, có đạo, đàng hoàng, có học thức, cũng vài điểm chung, tìm hiểu nhau dc 1 tháng, đi chơi 2 lần, nói chuyện thấy khá hợp và vui vẻ, ảnh về lúc đầu ngày nào cũng nhắn tin hỏi han em này nọ, em thì để ảnh chủ động nhắn tin mặc dù có cảm tình nhưng em ko thích vồn vã, e thích từ từ tìm hiểu hơn.
Ảnh nói với em giờ cv ổn định rồi, muốn lập gia đình, 1 phần do gia đình cũng hối, vài ngày sau ảnh nt hỏi muốn lập gia đình như thế nào ( e với ảnh chưa thân tới mức gọi điện nói chuyện), em nói là khoảng 2 hoặc 3 năm nữa mới có thể lên lấy chồng dc do em còn học cao học & kiếm công việc ổn định hơn bây giờ, ảnh nói 1 hay 2 năm nữa ảnh phải lập do ba mẹ già cả, ảnh lại là con một nên cần kiếm vợ, em thì nói là nếu a có thể chờ dc thì mình tiếp tục tìm hiểu, còn nếu muốn lấy sớm thì mình làm anh em thôi, do em vẫn còn quá trẻ & khá non nớt, còn nhiều việc phải làm
Nói xong vậy ảnh im mấy ngày luôn, người nhà ảnh gọi điện cho nhà em nói là ảnh thích em nhưng sao chờ đến 3 năm lận, nhà em có nói là em đưa thời gian tương đối vậy thôi chứ có thể sớm hơn. Em nghe ảnh cũng có tình cảm nên cũng vui dc tí. Sau đó em có nhắn tin hỏi han, ảnh cũng tl lịch sự nhưng sau đó cũng im luôn ( người gì đâu mấy bữa trc còn nhiệt tình nt, chỉ sau 1 ngày im lun )
+ Khi ảnh nói muốn lấy vợ vì ba mẹ lớn tuổi, ảnh không hề nghĩ đến sẽ phát triển tình cảm với em, mà chỉ lo nghĩa vụ với gia đình.
+ Hay ảnh thích em do em đủ điều kiện của ảnh, như ngoại hình sáng sủa, hiền, có học thức, ..... (Em có cảm tình với ảnh do ảnh ko có xu nịnh hay vồn vã gì, rất từ từ, chững chạc, nói chuyện hợp nhưng ko biết ảnh có rung động gì k, hay chỉ thấy dc là hốt thôi)
Em trong quá khứ bị tổn thương tình cảm rất nhiều cho nên bây giờ em lựa ng yêu rất gắt gao & từ từ, còn anh này thì chỉ muốn lấy vợ, muốn nhanh mong mọi người cho e lời khuyên nhé. huhuhu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Yêu 6 tháng là phải biết hết rồi.Còn sau...
chứ theo anh yêu trong bao lâ...
mình chủ...
Mình nghĩ nên nói chuyện và tìm hiểu từ từ,vì b cũng...