"Tôi đi tìm cái nửa của tôi


Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy


Tình yêu của tôi ơi ! Anh là ai vậy ?


Sao để tôi tìm, tìm mãi tên anh ..."



Thân gửi các mẹ, và các anh, chị em. Đúng là tôi đi tìm mãi thật, tuổi 8x, công việc tốt, tự cảm thấy không thua kém ai về độ duyên và tinh tế, vậy mà tình duyên thì thua kém thật. Bạn tôi thường nói, cuộc sống hôn nhân không phải cái đích đến để mà ganh đua, ai về trước ai về sau. Uh, thì nó đúng là như vậy, nhưng với người thiên hướng về gia đình, cuộc sống đầm ấm, có nếp có tẻ, thì điều ấy được mong chờ lắm lắm. Vậy mà hoài không thấy đâu :(



Nhiều lúc tôi tự hỏi, thế giới này, đàn ông đi đâu hết, chẳng lẽ không có người phù hợp với tôi sao? Một người đàn ông thực thụ, công việc ổn định, biết yêu thương vợ con, vun vén cho gia đình, chẳng lẽ hiếm đến vậy ?



Đến lúc cần người bạn - người yêu để tìm hiểu để tính chuyện lâu dài, lông bông cũng mệt mỏi. Các mẹ các bạn có thể giới thiệu giúp mình tìm được một nửa của mình nhé. Có thể liên lạc với mình qua địa chỉ email
vanhiuska@gmail.com



Xin cảm ơn nhiều nhiều !