Xin kính chào toàn thể bà con cô bác thân bằng quyến thuộc wtt :D


Hôm nay luyện xong mấy chục trang top "Các mẹ đã bị người yêu dụ vào NN ntn?", kết hợp với cả kinh nghiệm bản thân của em, cảm thấy thật giả lẫn lộn, chẳng biết đường nào mà lần. Thôi dông dài cũng ko ích nước lợi nhà giề, xin kể các mẹ 2 câu chuyện của em như sau:


- Tôi là một chàng trai 17 tuổi... (cái này mượn từ 1 tác phẩn vĩ đại, nhưng tuyệt nhiên ko liên quan đến chuyện sắp kể)


Vào đề:


- Chả là dư lày các mẹ ạ, có người yêu nhưng ko ở được bên nhau, chia tay rồi lại nối, nhiều lúc buồn, muốn tìm người khuây khỏa, lên mạng chat thì làm quen được 1 vài người, nói chung nói chuyện rất vui vẻ, nhưng có 2 chuyện làm mình suy ngẫm nhất:


1: Có 1 chị, sinh năm 82 (em những 87 cơ) hay nói chuyện với mềnh, nói chuyện 2 người thấy rất vui vẻ và thoải mái, cứ như máy ấy chạy hết công suất để mà gõ chữ, lâu lâu cũng chêm vào vài câu đùa "Bà chị ạ, thôi quay lên SG mà đi NN với em đi, lấy chồng làm giề cho nó thêm mệt :))", thì nhận được phản ứng là "thằng quỷ, tát xéo mồm". Phải khoe thêm là chị í hồi trước là PG, nói chung là cũng rất chi là có nhan sắc cơ :D. Mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến 1 ngày bà chị nghỉ việc, quyết định về quê, tối đó em đang ngồi nhà chơi game thì nhận được tin nhắn tới ks gì gì đó, bà chị chuẩn bị về quê nên trả nhà thuê lại cho người ta rồi, nhớ mua nước dừa uống. Thế là em sách xe chạy qua, mua 2 trái dừa, trong lòng vui mừng hớn hở. Vào ks, chạy lên phòng gõ cửa, bà chị ra mở cửa (xinh nhắm cơ :">) thế là chuyện gì đến cũng phải đến, mà các mẹ biết rồi đếy, 10h30 đêm, rủ mềnh tới ks, không nói ra thì ai cũng biết chuyện sắp tới là gì phải ko ạ? Vâng, thế là em ngồi trên ghế từ từ cởi...


...dép ra khỏi chân, và bắt đầu hỏi: "bà chị rủ em vậy, lát về mẹ ko cho vào nhà, bà chị chịu trách nhiệm nổi ko đây?" hỏi xong nhận được 1 câu trả lời giống như đèn xanh đã bật như sau: "Thì có 2 giường nè, tối đừng có mà bén mảng qua đây là được" mình cười khoái trá "Muahahahahahahahaaaaaaaaaa >:)". Lập tức đứng dậy bước tới....


... cửa, mở của ra cho thoáng và ngồi nói chuyện với bà chị tới đâu 2-3h sáng gì đó, thời cơ đã tới rồi, bà chị có vẻ buồn ngủ, là 1 người đàn ông lịch sự, chẳng lẽ lại để phụ nữ người ta mệt mỏi vậy, vậy là em đứng dậy....


... xin phép đi về...


Kết Quả: Sau lần đấy 2 người nói chuyện chẳng ra đâu với đâu cả, giống như chị chỉ qua loa vài câu cho có ~_~, thế là dư lào? Đáng ra con gái phải vui vì người ta tôn trọng mềnh chứ nhể


Còn chuyện 2 thì tương tự, hôm nào có cơ hội em kể choa. Còn các mẹ thì thấy sao? Chỉ biết sau 2 chuyện ấy, em rút ra kinh nghiệm là, đã đi thì đi tới cùng, đừng có mà quay ra, kết quả thật là đau đớn lắm mà....