Mùa cô đơn, lạnh lẽo, bạn bè h này chúng nó xúm xít với người yêu nô en , nô eo, còn mềnh ...lại chỉ còn ta với nhồng nhàn..............


Sáng phóng xe ra khỏi nhà, gặp ngay bọn củ chuối, chuối cả vườn, mới đầu tháng đã ôm eo, hôn hít ngay trc ngõ, ngứa mắt...bấm còi...ko quên tặng cả anh cả ả một ánh mắt hình viên đạn...não mề quá !


Khổ! cái sự đời, đứa như ma cấu, thì cứ hơn hớn zai gái, còn thân mình, căm giận cái số phận hẩm hiu, thôi đành nhếch mép mỉm cười, cái sự đời vậy........


Alo mày à ....sáng nay tao đi mua quà noel cho "chồng" tao., nếu đc về sớm đi với tao nhá... mie...lại con củ chuối nữa...( bạn thân tôi đấy ):Silly::Silly: hay quá ha, nó biết m chưa cóa ny thế mà còn rủ rỉ đi mua quà...Xôi xéo ngay bạn nhá...tớ ứ rảnh..


không khí sắp tết sao càng làm oải với những đứa cô đơn thế......trời lạnh,sao cái nỗi cô đơn càng thấy thấm thế ! mùa đông ơi, sao mà mi quái thế, làm cho ta tê tái bên ngoài, lại còn nhẫn tâm làm ta tê tái trong lòng nữa là sao????


Lại một năm nữa, cô đơn bủa vây, đôi lúc tủi thân đúng nghĩa, đôi lúc thấy vui, tự do...đôi lúc thèm muốn cái ấm áp mà chỉ có người mà mình yêu thương mới có thể mang lại , cho dù đã trốn trong mấy lớp áo, đôi găng tay..nhưng cũng ko thể lại được hơi ấm của người thương...


Họ hàng đến nhà chơi, lại hỏi bao h lấy chồng mới cú...ơ cháu mới hai mươi cái xuân xanh có hơn tý tẹo thoai, sao hỏi cháu lấy chồng là sao??


Anh chị em thì nói, yêu dần là vừa, vì yêu thì cũng phải tìm hiểu chứ, còn chọnn lựa nữa chứ....:Laughing:


Chúng bạn nói rằng, mày ít nghĩ ngợi linh tinh đi, ít quái ngở đi, ngu đi nhều vào..thì may ra cóa anh nào thương tình nó yêu.....


nhưng dù sao an ủi vì còn 2 chiến hữu chơi với nhau từ hồi cấp 2 cũng chưa có người yêu...vẫn đú đởn cùng hai chiến hữu đc...cầu mong chúng nó đừng cóa người yêu vội.....:Laughing: còn phải chờ tao với hen: