Chán nản và thất vọng , chỉ vì cái smartphone và mạng xã hội
Chào mọi người , mình là mem cũ wtt , ít khi vào Box Tình yêu lắm , nhưng ai ngờ là hôm nay mình lại phải Reg nick mới để tâm sự với mọi người ntnày :(
Chuyện là thế này . Mình năm nay cả tuổi mụ là 24t , tầm này năm ngoái mình có chia tay 1 mối tình dài 2 năm , buồn chán đau khổ , tuyệt vọng ... đủ cả. Rồi mình cũng đã vượt qua và ... cách đây khoảng 3 tháng mình nhận lời yêu zai hiện tại.
Nói 1 chút về zai hiện tại . Zai hơn mình 5 tuổi, làm ngân hàng, hình thức bt . Mình quen zai qua bạn bè ( chơi game cùng ) khoảng 2 3 năm rồi. Mình biết zai có cảm tình với mình từ rất lâu nhưng vì mình đã có ng yêu nên tránh tiếp xúc gặp gỡ , gây hiểu lầm. Tóm lại là biết xã giao zai từ lâu rồi nhưng nói thật là mình chưa hiểu gì về zai, tất cả chỉ là cảm tính.
Nói thêm 1 chút là zai biết mình chia tay ng yêu nên phần nào chủ động tiến tới với mình hơn chứ ko chỉ đơn thuần là có cảm tình như trước kia.
Mấy tháng yêu nhau thì cũng có vui , buồn , giận dỗi. Đôi khi zai vô tâm nhưng mình cũng bỏ qua. Zai còn muốn mình về nhà zai chơi nhưng mới yêu nhau nên mình cũng chưa muốn gây ràng buộc về phía gia đình ( cả gia đình mình nữa).
Zai muốn sang năm chúng mình cưới luôn ..... Tóm lại là tạo cho mình 1 cảm giác yên tâm về mối quan hệ của mình và zai.
Nhưng .... chuyện tưởng chừng đơn giản mà lại rất là éo le đã xảy đến với mình :(
Tháng trước mình mới mua 1 em ip4 , chưa Jailbreak , mình có đổi đt cho zai để nhờ zai cài mấy cái linh tinh (zai cũng dùng ip4) .
Đổi máy cho zai mình có tò mò vào fb của zai , thì biết được trước và trong thời gian theo đuổi mình zai cũng có thân thiết với 1 em khác , kém mình 1 tuổi , đang học đại học , chơi cùng với 1 nhóm bạn của zai. Nếu chỉ có thế , mình có thể bỏ qua cho zai được vì nói gì thì nói , lúc đấy zai đã là gì với mình đâu.
Nhưng ... mình biết thêm nữa là trong thời gian yêu mình , zai vẫn có quan hệ với em kia. Lúc giận nhau với mình vẫn tìm đến em ý. Mình đã rất buồn và nói thẳng với zai , nhưng zai 1 mực khẳng định là ko như mình nghĩ, đấy chỉ là em gái :|
Thế rồi mình cũng bỏ qua cho zai , nhưng thật sự trong lòng vẫn ko thấy thoải mái chút nào.
Rồi , giọit nước tràn ly . Đây mới là vấn đề chính
Vào ngày Chủ nhật cuối tháng 5 vừa rồi, zai có nói với mình trước đấy 2 3 hôm là CN phải đi công tác Hải Dương thăm nhà tình nghĩa gì gì đấy. Mình tin tưởng zai nhưng vì chuyện với em kia nên lòng tin của mình ít nhiều cũng bị giảm sút.
Khoảng gần 3 tuần sau mình có đổi lại đt cho zai. trong ảnh chụp có 1 cái ảnh phong cảnh, 1 cái chụp 1 dãy nhà mái ngói, công nhận là giống nhà tình nghĩa thật. Mình cũng chả nghi ngờ gì zai.
Thế nhưng mấy hôm tình cờ mình có xem lại ảnh chụp của mình , bỗng dưng thấy có cả ảnh chụp ở Sóc Sơn. Mình để chế độ định vị camera (vì hay nghịch ngợm check in fb mà ).
Mình chợt nhớ đến chuyến công tác của zai thì thấy Hải Dương và Sóc Sơn chả có liên quan gì đến nhau cả.
Mình có nt hỏi zai là zai
_Trong đt em có 2 ảnh phong cảnh zai chụp ở đâu đấy?
_Zai bảo chụp lần đi Hải Dương vừa rồi
_Mình hỏi tiếp là zai ko nói thật với mình đúng ko ?
_Zai bảo hình như chụp trên mạng ... mệt và buồn ngủ đi ngủ luôn.
Mình biết zai đã nói dối mình nhưng đây ko đơn giản là nói dối , mà là cả 1 sự toan tính , lên kế hoạch đàng hoàng của zai.
Đọc fb của zai mình biết bạn bè zai có tổ chức đi Sóc Sơn đúng hôm đấy , trong nhóm bạn còn có " em gái " của zai nữa.
Zai lên kế hoạch và thông báo với mình trước đấy 1 2 ngày , hơn nữa còn than mệt (vì zai đang bệnh) vì ngày nghỉ mà phải đi công tác. Mình cũng thông cảm cho zai và thương zai nữa :(.
Nghĩ lại hôm đấy zai có liên lạc với mình rất thưa thớt , mình đt còn ko nhấc máy. Mãi đến tối về đt cho mình bảo để silent nên ko biết mình gọi, đi xe máy phải đi chuyển từ làng này qua làng khác nên rất mệt và buồn ngủ :|
Đi đường lại còn phải chở 1 em " cùng cơ quan " .
À thêm nữa là zai đt cho mình lúc gần về là về đến cầu Thanh Trì rồi, Sóc Sơn thì có đi cầu TT ko mọi người nhỉ ???
Chụp ảnh nhà tình nghĩa cũng khá là giống :|
Tóm lại là nói dối đến từng chi tiết , đến hôm nay mình mới biết được sự thật.