Chồng mình say nắng, khi vợ biết chuyện vẫn nói dối và bao biện tới cùng. Giờ thì đã có dấu hiệu phục thiện và chấm dứt chuyện kia (đó là hắn nói thế), mình ko muốn trở thành người phải kiểm soát chồng từng chút bởi chồng hơn mình nhiều tuổi. Mình đã xác định là chuyện say nắng có thể bỏ qua, cứ cho là ai cũng có sai lầm nhưng khổ nỗi giờ mình rơi vào tình trạng chán chồng, có lẽ bởi mình quá mất niềm tin và thất vọng. Mình vẫn đối xử bình thưởng nhưng thật sự mình không hế muốn nhìn thấy chồng mà nếu ly thân thì lại thương con vì con mình đã lớn, rất hay nhắc bố. Có mẹ nào từng ở vào hoàn cảnh giống mình không? làm thế nào để chút tình yêu với chồng không ra đi bây giờ? Chồng mình vốn hiền lành, thật thà và 2 vợ chồng tin tưởng nhau hết sức nên khi biết sự thật về những lần chồng dối trá, mình không thể coi chồng như người gần gũi như trước, cảm thấy xa lạ và mất an toàn quá... dù mình đã cố gắng để nhìn vào mặt tốt của hắn rồi.