Chán chẳng muốn yêu vì ai bố mẹ cũng không hài lòng
Chào mọi người, hiện giờ mình đang rất chán nản. Con gái 27 tuổi rồi mà vẫn cứ lận đận tình duyên. Trước có tình cảm vài người nhưng đều bị bố mẹ ngăn cản với muôn vàn lý do: Người thì trình độ không bằng mình, người thì hình thức không được,... Nhưng những trường hợp đó thì mình thấy bố mẹ phân tích cũng đúng, hơn nữa lại chưa có tình cảm gì đặc biệt nên cũng dễ dàng chấm dứt. Nhưng giờ, người yêu mình trình độ đại học, học giỏi, nghề nghiệp ổn định, hiền lành, thật thà nhưng.... lại bị bố mẹ phản đối vì... không hợp tuổi. Mới đầu, cũng chính bố mẹ đồng ý với bác hàng xóm giới thiệu cho mình, rồi còn bảo sang nhà mình chơi. Có hôm đang đi ôn thi, mẹ gọi về bảo hắn tới rủ đi chơi. Nhưng từ lúc hai đứa yêu nhau, bố mẹ xem tuổi bảo tuyệt mệnh (cùng tuổi 86) thì bắt đầu tỏ thái độ. Nhưng hai đứa vẫn quyết tâm yêu nên sau cũng được chấp nhận. Thế rồi thời gian vừa rồi, có nhiều chuyện xảy ra, hắn thấy chán nản nên hai đứa mình chia tay. Mình cũng buồn nhiều nhưng bố mẹ biết thì vui lắm. Mình thì cũng giỏi lấy lại cân bằng nên lại vui vẻ trở lại. Thế nào mà hắn lại nhận ra hắn yêu mình thật lòng, nhớ mình và muốn nối lại. Mình thì cũng còn tình cảm nên đồng ý. Nhưng mà thái độ của bố mẹ khiến mình rất buồn. Tất nhiên trước mặt hắn thì bố mẹ vẫn cư xử lịch sự vì họ đều là người có học, nhưng ở nhà thì bố mẹ đến thằng em trai mình cũng đều phản đối (em trai mình thì còn trẻ con, cứ thích mình kiếm và yêu anh đại gia cơ =.=). Mỗi lần hai đứa đi chơi về là thấy mặt bố mẹ cứ xầm xì khiến mình áp lực vô cùng mà người yêu cũng thấy chán. Lúc nãy qua bác hàng xóm chúc tết, gặp chị họ của hắn cũng ở đó. Bác hàng xóm thì vô tư giới thiệu mình là bạn của hắn. Mẹ mình thì từ lúc biết đó là họ hàng nhà người yêu mình thì mặt biến sắc, chẳng vui vẻ gì nữa. Nói chuyện vài câu rồi bấm mình bảo về.
Nói chung là mình thấy buồn lắm. Chẳng hiểu phải yêu người như thế nào mới đúng ý bố mẹ nữa. Nào là trình độ bét nhất cũng đại học như mình, rồi nghề nghiệp ổn định, hình thức phải khá, bố mẹ người đó là bạn của bố mẹ thì càng tốt, rồi phải hợp tuổi, phải là người chín chắn, đàn ông, chăm lo được cho vợ con, không chơi bời, không cờ bạc, không rượu chè,... Khổ lắm ạ! Chắc thôi khỏi yêu ai nữa mất. :(( hoặc không thì thôi bố mẹ bảo cưới ai thì cưới người đó, không yêu cũng được cho khỏi nói ra nói vào, chán!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Quan trọng là 2 ng...
Các chị ơi, bây giờ chúng mình lấy...
Nếu nói yêu thật sự thì anh IT là anh đầu tiên, còn trước đó có vài người mình...
1. Đầu năm rủ mẹ đi...