e cũng có ý định viết mấy bải hỏi ý kiến các ac các bố các mẹ trên này lâu lắm rồi cơ mà giừ mới dám hỏi ạ. E cũng đoán là viết xong bài này cũng có kha khá gạch xây nhà cơ mà e vẫn viết ạ.


Là chuyện ex của BF nhà e ạ :(


Sơ qua chuyện nhà e tý. e vs Zai quen nhau 4 năm yêu nhau thì mới đc 3 tháng thôi. Trc kia e cũng k nghĩ là yêu hắn đâu, cơ bản tại zai chai mặt quá đi @@! Rồi thì zai cũng khá hiền lành ngoan ngoãn công việc ổn định ( mỗi tội xa nhà 200km và xa chỗ e học 700km :| )


Rồi thì giờ chẳng dứt đc nữa b-)


đợt này e đang ở nhà thực tập nên cuối tuần zai có hay về. Tối qua hâm hâm thế nào trong lúc đang nói chuyện e lại hỏi chuyện ex của hắn để rồi ra nông nỗi này đây. Đúng là khuất mắt trông coi k biết thì thôi chứ biết rồi đâm ra ... cay cú !


Cơ bản e yêu zai là ng đầu tiên trong khi đó zai có yêu vài lần rồi nên e cứ nghĩ đến cảnh zai vs ngy cũ là e ức :| cứ nghĩ là trc kia zai cũng đưa bạn ý đến chỗ này, cũng nói những câu thế này cũng mua tặng ex nhứng cái này ... bla bla bla... đang đi chơi tự nhiên nghĩ đến e lại mặt nặng mày nhẹ làm zai cũng buồn theo... hjx, nhìn tội tội mà e chẳng đừng đc...


Đã thế còn cho e xem ảnh ngy cũ trong đt chứ, lúc đưa cho xem thì e cũng kiêu lắm, nhìn lướt qua thôi nên cũng k nhớ rõ mặt, đã thế hắn còn khen baby lắm ( cơ mà giờ lấy chồng rồi ) ... e càng ức. cũng có hỏi '' chú xóa hết ảnh đi nhé '' ( hj`, bọn e xưng hô chú cháu :D ) ... Bực thật ! xóa thì k xóa còn hỏi ! e phán luôn '' Tôi có bảo phải làm thế đâu, t chả quan tâm. xóa thì xóa mà để thì để nhưng mà đừng có để ảnh Tôi trong đấy '' ...


Bọn bạn e kêu e trẻ con mà e cũng thấy e vô lý nhưng k làm thế nào đc ,e cũng biết zai yêu e nhiều lắm luôn....:-S các chuyện khác e k để ý nhưng cứ nghĩ đến ex của zai e ức lắm, hay suy nghĩ linh tinh nữa :((


Các mẹ các chị an ủi cho e lời khuyên với, e cảm ơn trc' ạ @};-@};-@};-@};-@};-