Lâu lắm rồi phải đến tận 6, 7 năm em không viết thư cho anh.
Em biết bức thư em gửi, em làm anh khó nghĩ, khỏ hiểu về em và càng "ghét" em thêm. "Lời thư đó" đúng không phải do em viết mà là bức thư tình tình trên mạng gửi đến người yêu thương. Nhưng đó là cảm xúc thật của em gửi tới anh, bởi em ko biết cách diễn đạt như thế nào.
5 năm qua, em đã cố gắng rất nhiều để tìm kiếm hạnh phúc mới nhưng em đã không thành công hay có một điều mới mẻ nào.
Và cũng là 5 năm em dõi theo anh, anh sống, làm việc và y ra sao. Em rất vui, hãnh diện khi anh có kết quả tốt trong công việc, cũng hồi hộp, lo lắng khi anh gặp khó khăn; buồn khi anh phải trải qua nhiều tình cảm không suôn sẻ và hạnh phúc khi anh tìm, yêu được ng con gái lý tưởng. Em đã mong anh sớm ổn định gia đình và được người đó đáp lại tình cảm của anh, để anh sớm về gần gia đình.
Hôm nay, em viết cho anh những lời này là em ích kỷ lắm, bởi em đã ko làm đúng như lời em đã hứa với anh, mong cả hai có được hạnh phúc riêng. Và như vậy làm xáo trộn tâm trí anh, bới anh đã, đang có tình cảm mới; còn em em đã là quá khứ.
Thời gian qua, có khi nào anh một lần nghĩ đến và hiểu cho em, hay anh chỉ biết gặp lại em chẳng giải quyết được vấn đề gì mà chỉ thấy em buồn sau khi đã gặp lại anh.
Không phải em buồn chỉ sau khi gặp anh về đâu, bởi em đã rất buồn, đau, khổ, tổn thương từ ngày anh xa em. Và càng thấy buồn khi bị từ chối gặp mặc dù với tư cách bạn bè, và vì tình bạn đó em đã cố gắng rất nhiều, kìm nén cảm xúc của mình.
Anh đã làm em tổn thương nhiều lắm anh có biết không. Bởi em lần em đến thăm Bố anh chữa bệnh (Bố chồng em, em đã coi mình là 1 phần của gđình anh), em đến thăm Bác, lại bị anh đối xử như vậy, em thấy đau lắm, mặc dù lúc đó thật tâm em đến với tư cách là bạn của Q, và là của anh (dù chúng ta ko còn là gì).
Và anh đã nói với em: “Con trai thời nay không quan trọng chuyện đó đâu”, làm tim em đau thắt lại. Anh có biết không em đã nhận kết bạn qua giới thiệu rồi, em cũng mong mối quan hệ đó tốt đẹp, nhưng khi em mới nói: “Em là người đã bị tổn thương” người ta đã không 1 lần trở lại hay liên lạc lại.
Bởi cũng đúng thôi, em giống như là người từng có gia đình và có con, em còn có cả quá khứ mà em ko thể quên được.
Anh có tin em và anh còn duyên hay ko? Mà lần nào em vào SGN hay anh về nhà, em và anh cũng ít nhất 1 lần nhìn thấy nhau, khi thì cả hai cùng thấy nhau, khi chỉ em nhìn thấy anh.
Và tháng này nữa, ngày thứ hai khi em vào đây Thi em đã nhìn thấy anh, em thấy anh phóng xe qua ngay trước mắt em, em giơ tay định vẫy, nhưng lại thấy anh quay đi. Không biết có phải đúng lúc phản xạ anh nhìn đường không, hay anh nhìn thấy em rồi mà quay đi.
Còn 4 ngày sau đó, em lại thấy anh đi qua trước mắt em.
Khoảng cách em và anh quá gần trưa đầy 1km, mà em không thể gặp hay nói với anh điều gì. Và cách đơn giản nhất em có thể cầm máy điện thoại lên để gọi cho anh, nhưng em ko dám, và ko được phép làm như vậy.
Em nghĩ chắc chúng ta có duyên phận với nhau đấy anh ạ, bởi ngày đó (đêm đó) em đã là của anh mãi mãi thuộc về anh, dù biết anh ko chỉ có riêng em, nhưng em vẫn hạnh phúc và thời gian có trở lại em cũng sẽ vẫn thuộc về anh. Với lại chúng ta có Bé Phương nữa, đó là kết quả tình yêu của chúng ta. Mấy năm qua, em luôn mong đến ngày đó em làm được cái lễ cho Bé, nhưng em đã chưa thực hiện được. Mặc dù năm nay em đã đi xem, (anh luôn mắng em vì em mê bói tóan), nhưng em đã ko thể làm lễ được bởi Bé bé quá, chưa có linh hồn nên ko thể thờ cúng được, với lại Bé không hận, hay hãm cho số của em và anh. Nên em chỉ biết đến ngày 7/7 âm em nhớ về bé. Và ngày 16/8 (7/7) năm nay, em đã lên Facebook thể hiện cảm xúc của mình, mong anh đọc được.
Tháng 8 này đây, em vào đây công tác, thực chất là em vào Thi nâng lương (thi cán sự thôi, là lên hơn mức lương cũ 1 bậc), em đã tự bỏ tiền mua vé để vào mà ko được đi công tác như mọi lần, tự nguyện làm trong này để chờ Thi. Cũng may, em đã cố gắng và thành công, ngày mai (thứ 7) em thi xong vòng cuối, em sẽ về nhà với gia đình. Em không phải buồn nhiều như thế này, bởi anh ở rất gần bên mà em không gặp được.
Em về với cuộc sống hàng ngày, cuộc sống không anh, nhưng lúc nào tâm trí em cũng hỏi ko biết giờ này anh ra sao. Và hôm qua em cũng bắt gặp cơn mưa to của SGN, lúc đó anh đang làm chiều. Anh có biết không, lúc nào em cũng có thể cảm nhận, tính được xem hôm nay anh đi làm ca nào, sáng hay đêm hay chiều, nghỉ.
Một lần nữa em xin lỗi vì em đã làm phiền tâm trí anh, để anh có thể hiểu được cảm xúc, tất cả những tình cảm em dồn nén 5- 6 năm qua.
Nếu thật sự anh thấy chúng ta còn duyên, con cơ hội, em mong anh sẽ về bên em. Có thể tình cảm anh dành cho em không còn như trước, nhưng anh sẽ luôn thấy ấm áp hạnh phúc khi bên em. Mặc dù em không xinh , đẹp, cao và sành điệu như tất cả ng anh yêu; em chỉ là ngón út trên bàn tay của anh, em chỉ có tình cảm của em dành cho anh và gia đình anh, tất cả người em quen em yêu quý, em đã coi minh là 1 phần của gđình anh.
Em sẽ thật hạnh phúc, khi anh về bên em, hạnh phúc thật sự. Và cười ra nước mắt ý. Chắc anh cũng biết em là người “Ròn cười tươi khóc mà”.
"Em và người ta tìm hiểu nhau được hơn 1 năm , anh ý làm tại Sài Gòn còn em sinh sống tại Hà Nội . Bọn em đã hứa với nhau là đầu năm sau anh sẽ chuyển về làm hẳn tại HN sinh sống với gia đình và quyết định tiến thêm 1 bước nữa trong tình yêu đó là hôn nhân . Khoảng 2 tháng anh quay Hà Nội thăm em 1 lần .Hơn 1 năm tìm hiểu chưa ngày nào là anh ko điện thoại cho em cả , em cảm nhận được tình yêu người ta dành cho em và gia đình em rât nhiều tuy 2 đứa chưa có điều kiện đoàn tụ . Anh rất hiếm khi chia sẻ về chuyện người cũ . anh chỉ nói vì anh lúc đó còn trẻ còn công việc nên đành gác lại làm việc trong Sài Gòn nên anh cũng buồn vì hồi đó đã đánh mất cơ hội ..
Bữa nay em vô tình mở FB của anh ý ra . Anh ấy ko bao giờ vào FB cả , chủ yếu là em biết pass và ID này em lập mới nguyên cho người ta , chỉ add khoảng mười mấy người thân thân cùng cơ quan . Vậy Mà lúc nãy em nhận đc bức thư của người yêu cũ anh ý gửi . Không hiểu vì lý do gì mà cô ấy lại có thể tìm được FB của người yêu em .
Chắc hẳn khi đọc những dòng chữ này tuy là quá khứ nhưng em cũng bị tác động phần nào và bản thân em bây giờ đang khóc rất nhiều ko kiềm chế được
Anh ý không hề biết cô ấy gửi thư , em đã đọc và xoá đi luôn
Em mong mọi người chia sẻ và cho em ý kiến . Giờ em rất tâm trạng và hoang mang .."
hơ...bác Ly_thong với lại Bongiuthichdichoi nhầm hết rồi,bức thư í có phải của chủ top đâu,mà là của người iu cũ của người iu chủ top mà :Worried: Chủ top...
hơ...bác Ly_thong với lại Bongiuthichdichoi nhầm hết rồi,bức thư í có phải của chủ top đâu,mà là của người iu cũ của người iu chủ top mà :Worried: Chủ top...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chủ top...