Cậu ấy là ngoại lệ của em, nên tiếp tục hay từ bỏ đây?
Có một câu như này " Sẽ có ngày bạn gặp một người, người ấy thay đổi thói quen của bạn, phá vỡ nguyên tắc của bạn và trở thành ngoại lệ của bạn"
Hehe, từ trước em vốn có suy nghĩ không thích không yêu người bằng tuổi, và không bao giờ chủ động tấn công trước, nhưng sau khi quen bạn này thì em đã vứt các nguyên tắc ấy ra sau đầu :Embarrassment::Embarrassment:
Em và bạn ấy quen qua 1 người bạn, có ý định giới thiệu bọn em với nhau, từ hồi Tết vừa rồi. Ban đầu vì em thấy bạn ấy ở xa chỗ em nên cũng không hy vọng gì, lúc bạn em định dẫn bạn ấy xuống nhà chơi thì đúng hôm em đi chơi nên không được gặp. Em cứ nghĩ mọi chuyện như thế là kết thúc. Nhưng sang hôm sau thì nhận được lời mời kết bạn fb của bạn ấy. Sau đó thì bọn em chào hỏi, giới thiệu và nói chuyện qua loa vài câu. Thú thật ngay từ khi nói chuyện với bạn ấy em đã cảm thấy bị cuốn hút. Không phải kiểu người khéo nói mà là kiểu người cá tính ấy ạ. Có bản sắc riêng so với người khác. :Embarrassment::Embarrassment:
Sau đấy thì chỉ thỉnh thoảng, thỉnh thoảng bọn em mới nói chuyện thôi ạ, vì hồi đó em vẫn còn có quan niệm kia nên cứ ngồi đợi bạn ấy :|. Nhưng cứ khi nào nói chuyện vói nhau thì sẽ nói rất lâu, rất nhiều, nói mãi không dứt, có thể nói bất cứ chủ đề nào: phim ảnh, âm nhạc, sách, truyện, đồ ăn, suy nghĩ trong công việc, sở thích chụp ảnh... và chém gió những chủ đề lung tung không hồi kết. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy vui. Càng ngày em càng cảm thấy bị cuốn hút bởi cậu ấy, cảm thấy tìm được 1 người đồng điệu thật tuyệt, chỉ tiếc là hồi ấy em không chịu chủ động quá nhiều [-(. E viển vông quá phải không ạ :((
Có 1 lần em than với bạn ấy rằng chưa mua đủ truyện, nên bạn ấy đã đề nghị sẽ mua truyện giúp e, dù rằng e có thể nhờ rất nhiều người khác nhưng nhờ bạn ấy mua hộ để có cớ được gặp mặt về sau :Embarrassment:. Có đợt bỗng nhiên cảm thấy cảm xúc của e và bạn ấy dâng trào,(à e quên không kể là bận ấy vô cùng bận ạ :( ), lâu lâu bạn ấy được đi chơi, gặp lại bạn cũ, khuya về vui quá muốn gọi điện tâm sự với em mà em lại ngủ mất tiêu rồi :((.
Mọi chuyện có lẽ cứ thế nếu không phải có 1 ngày em có cơ hội lên Hn học 3 ngày ạ (à, cũng có 1 đợt e lên chơi nhưng ko liên lạc nên cũng k nghĩ đến việc rủ bạn ấy ạ). Nhưng bây giờ e còn không biết liệu hành động của mình khi ấy là đúng hay sai nữa, để bây giờ mqh này lại đi vào bế tắc :(