Em yêu một người đàn ông việt kiều. A ấy li thân với vợ được 2 năm. 2 vợ chồng anh ấy sống 2 căn nhà khác nhau. E quen a ấy được 6 tháng. A ấy về làm giấy tờ để li dị vợ. Nhưng vc anh ấy có 1 đứa con. Nhóc ngoan. Một ngày kia cậu bé bị bệnh và không muốn có cha ở kế bên vì sợ ba lo cho cậu bé. A ấy rất buồn vì chuyện đó. A ấy bị stress. Khi 2 đứa nc đt với nhau e cảm thấy anh ấy rất mệt mỏi. Có nhiều lần e thấy ảnh buồn e nói rất nhiều lần khuyên anh ấy quay về với vợ. Tuy ngày trước vợ a sai đòi li dị nhưng lúc đó ảnh chỉ li thân. Li thân 2 năm rồi anh cảm thấy không thương vợ nữa ảnh gặp e. Ảnh nói sẽ về làm giấy li dị vợ nhưng giờ vợ ảnh lại năn nỉ ảnh không muốn li dị nữa. Và đặt điều kiện nếu ảnh li dị thì vợ anh sẽ ẵm con đi chỗ khác. A không được gặp con thường nữa vì vậy việc này dồn việc kia ảnh bị stress vì con ảnh e thấy ảnh như vậy e không đành lòng. E khuyên ảnh quay về với vợ mặc dù không còn thương vợ nhưng sống vì con. Nhưng ảnh nói với e ảnh không thể sống thử lại với vợ nữa nên không thể chia tay e được. Anh chị nào từng trải qua có thể cho e lời khuyên để e có quyết định đúng đắn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1