Tình hình là mình được một cô bạn giới thiệu cho một anh chàng hơn mình 8 tuổi, mình năm nay 24 tuổi, theo bạn bè nhận xét thì mình là một cô gái ưa nhìn nhưng hơi nhút nhát, đặc biết là trong chuyện tình cảm, mình chưa có mảnh tình vắt vai nào cả nên không có kinh nghiệm yêu đương gì hết. Anh hiện đang đi làm và học chương trình Tiến Sĩ. Theo như lời kể của bạn mình thì anh này chưa từng có người yêu, chỉ biết học và học thôi. Sau 2 ngày gặp mặt mình không thấy anh nhắn tin nên mình đã chủ động nt nói chuyện trước, anh cũng nhắn tin trả lời khí thế. Kể từ ngày làm quen tới nay là hai tháng rồi mà anh chưa dám gọi cho mình một cuộc điện thoại chứ đừng nói rủ đi cà phê tán gẫu. Hai người chỉ nhắn tin hỏi chuyện bằng facebook hoặc nhắn tin qua điện thoại. Đa phần toàn mình là người chủ động nhắn tin trước, rất ít khi anh chủ động nt nói chuyện với minh trước. Bữa hôm anh có bị bệnh 2 tuần chưa hết, mình đã mạnh dạn gọi điện hỏi thăm, mặc dù rất ngại và xấu hổ :D:D Mình đã lấy hết dũng khí mua trái cây hẹn anh trước cổng trường gửi cho anh, sau bữa đó về anh có chủ động nhắn tin nói chuyện và cảm ơn mình.


Sao tự nhiên mình thấy nản vô cùng mặc dù mình có thiện cảm với anh rất nhiều, Mình muốn dừng lại không nói chuyện với anh nữa, mình có cảm giác như mình đang theo đuổi người ta mà người ta thì không thích mình , mình không biết thật sự anh nghĩ ntn về mình và có muốn tiến xa hơn với mình không ? các mẹ cho mình lời khuyên với nhé. :D:D